23/11/2010 05:16 GMT+7

Chàng sinh viên bút chì

ĐỨC TOÀN
ĐỨC TOÀN

TT - Đặng Ngọc Vinh (sinh viên năm 2 ngành thiết kế nội thất, Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM) được bạn bè đặt cho cái tên “Vinh bút chì”. Vinh chính là chủ nhân của những chiếc bút chì xinh xinh bằng cành cây khô và khắc tên theo yêu cầu người mua lên thân bút. Đây là sản phẩm được đông đảo sinh viên nhiều trường đặt hàng Ngọc Vinh thực hiện thời gian qua.

xPUGHAqR.jpgPhóng to

Đặng Ngọc Vinh với những mẩu bút chì gỗ - Ảnh: Đ.Toàn

Ý định làm lõi bút chì trong cành cây khô được Ngọc Vinh nghĩ đến cách đây hai năm nhưng bạn chỉ làm vài chiếc tặng bạn bè. Cách đây hơn ba tháng, Ngọc Vinh được bạn bè gợi ý thử sản xuất bút chì và bán cho các bạn sinh viên trên địa bàn thành phố xem sao. Kết quả là sản phẩm được đông đảo sinh viên đón nhận.

Địa điểm đầu tiên Ngọc Vinh nghĩ đến để bán hàng cho các bạn trẻ chính là công viên 30-4 vào mỗi buổi sáng cuối tuần. “Mình có nhóm bạn ba thành viên cùng làm, cùng vẽ lên thân bút và cùng tiếp thị sản phẩm. Đơn hàng lớn nhất mà nhóm mình nhận là 600 cây bút của một chương trình về môi trường do nhóm Sài Gòn 350 yêu cầu. Mỗi ngày thu nhập của cả nhóm khoảng 200.000-300.000 đồng. Số tiền cả nhóm kiếm được chỉ để có thêm thu nhập thôi chứ chẳng đáng là bao” - Ngọc Vinh chia sẻ.

“Nhà sản xuất bút chì” Ngọc Vinh cho biết: “Việc học là quan trọng hơn. Ngày nào ít bài thì mình tranh thủ lấy bút chì ra làm, còn ngày nào nhiều bài thì mình tạm gác lại để học bài trước”. Dự tính kế hoạch tiếp theo của “chàng sinh viên bút chì” này là tạo thêm chiếc đồng hồ bằng gỗ.

ĐỨC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất