21/02/2005 04:27 GMT+7

Chàng "lực điền", 30 triệu đồng vay & "Thư Giãn"

ĐÌNH TOÀN
ĐÌNH TOÀN

TT - Huế là trung tâm văn hóa - du lịch nổi tiếng, thế mà khi đụng tới chuyện điểm chơi (sân chơi) thì lắm lúc cũng... bí, nhất là điểm chơi ấy dành cho tuổi trẻ.

84yfcC8I.jpgPhóng to
Thanh niên TP Huế tỏ ra rất khoái đi chơi như thế này - Ảnh: Đình Toàn

Thế nhưng Nguyễn Văn Cường, chàng “lực điền” 33 tuổi quê ở thôn Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã làm được điều tưởng như không thể ấy.

Thấy được những khó khăn của thanh niên, Cường đã giật gấu vá vai để bày ra dịch vụ câu cá thư giãn vốn không có gì mới với nhiều tỉnh, thành khác nhưng ở Huế lại nhanh chóng “hút” mọi lứa tuổi, trong đó cả du khách nước ngoài.

Từng là dân cày cuốc, rồi chủ quán cà phê Áo Trắng nổi tiếng một thời ở TP Huế, Cường quyết định trở về quê xây dựng sự nghiệp trên... những thửa ruộng năng suất thấp của gia đình: dịch vụ câu cá Thư Giãn mọc lên ngay trong khuôn viên nhà.

Đầu năm 2003, gạt qua những cái lườm mắt hồ nghi, Cường bắt tay vào việc thả cá, để hơn một năm sau tháng 5-2004 chúng đã có thể làm mồi cho những thực khách đầu tiên của quán Thư Giãn. Hàng chục triệu đồng là số tiền giai đoạn 1 Cường đổ vào mô hình này, trong đó hết 30 triệu đồng phải vay ngân hàng.

Hàng trăm khối đất đã được nạo vét để làm hồ trên diện tích hơn 3.000m2 vốn là những thửa ruộng năng suất thấp; một hệ thống đường ống dẫn nước từ sông Hương để thường xuyên dẫn - thay nước cho hồ.

Gần 100 cần câu để khách thuê với giá 5.000đ/cần; 10 cây đàn guitar cho khách chơi miễn phí; một dàn nhạc chuyên mở nhạc Trịnh, những ca khúc tiền chiến (không mở nhạc khác).

Điểm dịch vụ của Cường có lợi thế khi chỉ cách TP khoảng 12km, và cách sông Hương chừng... 40m!

Đón khách từ 7g - 22g hằng ngày, năm 2004 Cường cho biết bình quân Thư Giãn đón vài chục lượt khách/ngày, cao điểm đến cả trăm lượt khách/ngày (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ). Câu cá và dùng cá đó để chế biến các món ăn tại chỗ, còn khách không muốn ăn tại chỗ vẫn có thể trả tiền cho quán theo trọng lượng để mang về với giá ngang hoặc thấp hơn thị trường ở Huế...

Dùng “cây nhà lá vườn” làm phương thức vận hành và nuôi dịch vụ của mình, Cường cho biết mình sẽ cố gắng giữ nếp quê, không có chuyện nửa quê nửa phố, nhất là trong sạch về môi trường.

Cùng với dịch vụ này, Cường đang tiến tới một mô hình VAC bền vững. Nhà luôn có sẵn trong chuồng 10 - 40 con heo nên từ lâu đã dùng hầm ủ biogas làm nhiên liệu đốt, không chỉ tiết kiệm chi phí nấu nướng mà còn giữ sạch môi trường...

Nhiều dự định đang nằm trong đầu người chủ trẻ này, nhưng trước mắt “tôi cố làm xanh hóa cảnh quan chung quanh với nhiều loại cây trái, rau quả chứ bây chừ vẫn còn trống trải quá...” - Cường quả quyết.

----------------

Tin, bài liên quan:

- 30 triệu đồng: Hãy thử mở dịch vụ "đi chợ thuê"- "Làm giàu luôn luôn có trong tư tưởng của mỗi người"...- 30 triệu đồng và cơ hội khởi nghiệp

ĐÌNH TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên