
Nhiều người đến ủng hộ, quyên góp cho những gia đình gặp nạn - Ảnh: HỒNG QUANG
Kết thúc ca làm việc ngày 13-9, Chu Minh Nhiên (24 tuổi) trở về nhà cùng đôi mắt trũng sâu sau đêm trắng không ngủ. Hơn nửa ngày trước, nghe tiếng kêu cứu cùng khói tỏa ra từ căn chung cư mini ở phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) sát vách, chàng trai theo phản xạ đưa người thân chạy ra ngoài. Sau 2-3 phút, luồng khói đen đã nhanh chóng tỏa đến.
Hoàn thành việc di chuyển người thân, Nhiên nghe tiếng tri hô thất thanh của hai bé gái trên sân thượng nhà mình. Khoảng sân rộng chừng 20 - 30m2 là nơi tiếp giáp liền kề với tường của căn chung cư gặp sự cố. Một cửa sổ được thiết kế cách nền của sân thượng hơn 1m.
"Tim đập chân run chạy lên, tôi thấy hai bé gái chừng 4-6 tuổi cùng mẹ chui qua khe nhỏ để leo sang ban công nhà tôi. Mặt các em lấm lem, ám đầy khói", Minh kể lại.
Xác định nạn nhân không bị thương, Nhiên đưa ba mẹ con xuống bằng cầu thang nhà mình để thoát ra ngoài. Sau đó, anh quay lại ô cửa và hỗ trợ thêm bốn người khác thoát ra bằng cách tương tự. Khói đen tiếp tục tràn lên nghi ngút, nam thanh niên bị sặc nên tìm cách chạy xuống để hô hoán thêm người đến hỗ trợ.
Khi cảnh sát tiếp cận hiện trường từ phía sau căn nhà, Nhiên tìm cách nối vòi nước hỗ trợ rồi tận dụng hết những tấm vải lớn thấm nước phục vụ cứu nạn. "Chẳng ai tiếc của, tiếc công vì đó là mạng người", nam thanh niên 24 tuổi nói.
Con đường nhỏ đầu ngách 29/70 phố Khương Hạ trong cơn mưa nhẹ chiều 13-9 có một chiếc bàn nhỏ của tổ dân phố 20 lập ra từ trưa cùng ngày. Phía bên cạnh là những chồng quần áo, gạo, sữa, mì gói.
Ông Trần Kim Thanh (tổ trưởng tổ 20, nơi có căn nhà cháy) cho hay ban đầu bàn lập ra chỉ để tiếp nhận thông tin người thân đến tìm nạn nhân, sau đó chuyển cho công an, nhưng sau đó nhiều người nhờ họ tiếp nhận ủng hộ cả vật chất và tiền.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận