![]() |
Một người ngủ trên vỉa hè nhận được quà từ nhóm thiện nguyện |
Món quà bất ngờ
Nơi góc đường Lý Thường Kiệt (Q.10), hai cụ già vừa trải xong manh chiếu, đang loay hoay co rúm người vì làn gió lạnh thốc qua. Cụ Nguyễn Thị Mai, 74 tuổi, cố dằn những cơn ho, quấn kỹ chiếc chăn nhưng không sao ngủ được vì Sài Gòn lạnh đã hơn tháng nay. Khi hai bạn trẻ của nhóm Hơi ấm Sài Gòn ân cần trao gói quà, cụ Mai ngạc nhiên lắm. Cụ run run nói: “Bao nhiêu năm trời kiếm sống nơi thành phố này tôi mới nhận được một gói quà, quê tận Ninh Bình nên hiếm lắm tôi mới dành đủ tiền để về…”. Bên cạnh, cụ Hồng cùng đi nhặt ve chai với cụ Mai, cũng xúc động cám ơn hai người bạn trẻ đã mang niềm vui cho họ vào cái tuổi chẳng còn gì để hi vọng mừng vui.
![]() |
Nhóm thiện nguyện trao quà Tết cho những người lang thang ở Sài Gòn |
Có đi mới biết Sài Gòn nhiều người cơ nhỡ, nhiều mảnh đời chua chát mà mỗi khi hỏi vài câu, nước mắt người ta đã chực trào ra. Rẽ lên đường Tô Hiến Thành, rồi Lý Chính Thắng, vòng qua Q.Tân Bình, Gò Vấp, Q.12… có những phận người đang gửi giấc ngủ nơi vỉa hè, đang nhặt nhạnh cần mẫn ở lề đường từng vỏ chai, đi bán từng cái bánh tờ vé số dù đêm đã khuya lắm.
![]() |
Niềm vui khi nhận quà Tết từ nhóm thiện nguyện |
Chúng tôi gặp ông Phạm Minh Tuấn, 38 tuổi, khi ông đang ngồi sáng lề đường phân loại mớ ve chai mình gom nhặt được từ chiều. Ngày nào ông cũng nhặt từ chiều tới 3-4g sáng, rồi về ngủ, sáng lại xem có ai thuê mướn thì đi làm. Thấy gói quà khá nặng, ông e dè mở ra và reo khe khẽ. Trong đó là cái bánh chưng vuông vắn, chiếc chăn, sữa, tất… “Chừng nào nhặt xong tôi sẽ đem gói quà này cho vợ coi, chắc mừng lắm. Có tết nào dám mua cái bánh chưng cho đàng hoàng đâu. Chăn thì cho đứa con 6 tuổi, sữa để dành cho đứa mới sinh…” - ông Tuấn vừa nói vừa lẩm nhẩm tính, thấy mà thương.
Có người mệt quá đã trải tấm bạt, dựng chiếc xe đạp vốn liếng, ngủ khò bên vệ đường. Tình nguyện viên đi thì không đành, khẽ đánh thức. Người nằm không dậy nổi vì quá mỏi mệt, gói quà gửi lại như một lời chúc lành.
![]() |
Để có được những phần quà, thành viên của nhóm đã cùng phân chia gạo, nếp gói bánh chưng |
Những trái tim ấm
Nhóm thiện nguyện Hơi ấm Sài Gòn ra đời từ tháng 6-2013, sau khoảng thời gian dài các bạn rủ nhau làm thiện nguyện đã quyết định thành lập nhóm. Nhóm gồm 250 thành viên, chuẩn bị cho đêm phát quà này từ hơn một tháng trước. Huỳnh Lê Tuấn, 24 tuổi, người phụ trách nhóm, cho biết: “Mục đích thành lập nhóm là đem hơi ấm đến những người vô gia cư trong thành phố. Nhóm luôn mong sự cộng hưởng từ các hoạt động của nhóm sẽ làm hơi ấm lan tỏa, cho trái tim mọi người cùng hướng về người cần giúp đỡ”. |
Tối phát quà cứ thế qua từng cung đường, mang sự ngạc nhiên và niềm vui ấm áp cho người không nhà. Chạy xe đã nhiều, giấu vội nước mắt khi gặp những cảnh ngộ quá thương tâm, thức khuya… thế nhưng chẳng bạn trẻ nào thở than. Trái lại, họ động viên nhau, dặn nhau cư xử lễ độ và trao quà một cách trân trọng để người lang thang khỏi phải hờn tủi. Những gói quà vì thế đã vơi đi, nhiều gương mặt luyến tiếc, giá mà sức lực kinh phí còn nhiều để phát thêm cho nhiều cảnh ngộ nữa.
Thành viên nhóm thiện nguyện Hơi ấm Sài Gòn đa số là những người rất trẻ, sinh viên, người mới đi làm, nhưng cũng có những “cô chú” hết lòng vì người khác đã không ngại ngần khi cùng tham gia. Chị Bạch Tuyết (30 tuổi, nhà ở Q.1) đã chở con trai 6 tuổi của mình cùng đi phát quà chia sẻ: “Từ lâu tôi và vài người bạn đã ấp ủ dự định phát bánh mì thịt cho người lang thang nhưng không biết làm thế nào. Nay nghe nhóm này đi phát quà, tôi muốn theo để cảm nhận việc làm của các bạn ấy. Rất ý nghĩa…”. Rồi khi trời càng trở lạnh, chị nói để đưa con trai về, cậu nhóc lắc đầu: “Con muốn ở tới sáng luôn”.
![]() |
Luộc bánh chưng để chuẩn bị tặng cho người nghèo |
Trước đó một ngày, nhóm đã huy động thành viên để gói 1.200 bánh chưng. Sau 300 bánh đem tặng đêm nay, ngày 27-1 tới, nhóm sẽ đến thăm và trao quà cho các cụ già neo đơn ở Sài Gòn.
![]() |
Hàng trăm tình nguyện viên tham gia gói hơn 1.200 cái bánh trưng cho người nghèo đón tết |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận