28/04/2005 03:48 GMT+7

Champions League: Lạ lùng Liverpool

TIỂU DOANH
TIỂU DOANH

TTO - Cuộc chiến không khoan nhượng của một bên tìm đất sống và một bên muốn khẳng định giá trị thật của mình... Liverpool trong cơn cùng khốn cố vào chung kết và Chelsea đang muốn chứng tỏ mình là thế lực mới ở cựu lục địa.

gNDy0ZHM.jpgPhóng to
Joe Cole vẫn chói sáng nhưng Traore (áo đỏ) quá vững chắc buộc Chelsea phải chấp nhận trận hòa ngay trên s6an nhà.
TTO - Cuộc chiến không khoan nhượng của một bên tìm đất sống và một bên muốn khẳng định giá trị thật của mình... Liverpool trong cơn cùng khốn cố vào chung kết và Chelsea đang muốn chứng tỏ mình là thế lực mới ở cựu lục địa.

- Xem pha hỏng ăn của Riise- Xem pha hỏng ăn của Lampard- Xem pha cứu bóng tuyệt vời của Pert Cech phút 38- Xem pha phối hợp một chạm và cú dứt điểm của Cisse phút 68

Chủ sân Stamford Bridge không đăng ký Damien Duff trong đội hình thi đấu nhưng đội khách Liverpool lại có sự hiện diện của Harry Kewell và Cisse trong danh sách dự bị để rồi cùng vào sân ở hiệp hai.

Không như các trận đấu ở giải Ngoại hạng, Chelsea của Mourinho xuất trận đầy thận trọng. Dễ thấy nhất là việc Joe Cole lùi rất sâu hỗ trợ cho Glen Johnson mỗi khi đội khách tấn công.

Không ngoài dự đoán, đội bị đánh giá yếu hơn đã chọn một lối chơi hợp lý: phòng ngự phản công. Nhưng rõ ràng, dưới chiếc đũa phù thủy của Benitez, thế trận phòng ngự của Liverpool là thế trận phòng ngự chủ động. Hàng tứ vệ của họ, dù thi thỏang Finnan và Carrargher có phạm sai lầm, nhưng Hyypia và Traore chơi quá tuyệt, quá chắc chắn và quá điềm tỉnh.

Phòng ngự vững chắc, Liverpool lại có những cầu thủ rất phù hợp với thế trận phản công: Milan Baros và sau đó là Cisse, quả cảm, tốc độ và Luis Garcia mưu mẹo, kỹ thuật. Chính nhờ những pha phản công sắc sảo (mà nếu Pert Cech không chơi xuất sắc, Chelsea hẳn sẽ khóc hận) ấy mà đội chủ sân Stamford Bridge dù rất muốn tìm lợi thế ở trận bán kết lượt đi này, cũng không dám đẩy cao đội hình trấn áp đối phương để tìm cơ hội.

Cuộc đối đầu của hai tiền vệ hay nhất Premiership, Frank Lampard và Steven Gerrard, hóa ra lại không như mong đợi bởi cả hai đều chơi tồi. Gerrard không cho thấy sự dũng mãnh với các đường chuyền dài chính xác và đầy tính bất ngờ như thường thấy. Phần sân bên kia, Lampard còn tệ hơn khi không có một pha bóng sáng sủa nào. Thậm chí, ở phút 24, một mình một bóng đối diện với Jerzy Dudek, anh lại bắt vô lê vọt xà ở cự ly 4m sau đường nhả bóng bằng đầu rất thông minh của Joe Cole.

Đưa thêm Robben và Kezman vào sân ở hiệp hai, Chelsea vẫn không cải thiện được lối chơi của mình và đành chấp nhận hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà.

Chút lợi thế nhỏ nhoi này chưa hẳn đã được Liverpool giữ trọn ở trận lượt về. Nhưng, bài học của ý chí kiên cường và khát khao thể hiện mình của Liverpool hẳn sẽ giúp HLV ngạo mạn Mourinho và các học trò của mình vỡ lẽ được nhiều điều.

Tiếc cho Liverpool khi họ có một số cơ hội ăn bàn nhưng không xuyên thủng được khung thành của quái kiệt Pert Cech. Và càng tiếc hơn khi trận lượt về, họ sẽ thiếu tiền vệ Xabi Alonso vì nhận thẻ vàng ở hai trận đấu liên tiếp tại Champions League.

TIỂU DOANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất