15/04/2025 17:29 GMT+7

Cha tôi, người ở lại: Nguyên, An 'mập mờ', khán giả chia phe

Sau khi ba anh em Nguyên, Việt, An làm lành, 'Cha tôi, người ở lại' bước vào giai đoạn mới. Nguyên và An bắt đầu thả thính nhau. Khán giả chia phe: người ủng hộ, người phản đối vì dù gì họ cũng là người một nhà.

Cha tôi, người ở lại: Nguyên, An 'mập mờ', khán giả chia phe - Ảnh 1.

Trần Nghĩa (Nguyên) và Ngọc Huyền (An) trong phim Cha tôi, người ở lại - Ảnh: ĐPCC

Cha tôi, người ở lại kể câu chuyện về ba anh em không cùng huyết thống Nguyên, Việt, An và hai người cha Bình và Chính.

Xét khía cạnh luật pháp, Nguyên, Việt, An có thể lấy nhau. Thế nhưng họ bên nhau từ bé, lớn lên cùng nhau và yêu thương nhau hết mực thì chuyện yêu nhau theo một số khán giả thấy "kỳ kỳ".

An - Nguyên thành đôi, hay quá đi chứ

Ở tập 25, Nguyên và An bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt lạ, da diết và ủy mị hơn.

Lời thoại trong phim cũng rất là đưa đẩy. "Sao anh biết em đến mà mua đấy?", "Vì em vẫn luôn trong đầu của anh mà. Em nghĩ gì, làm gì anh biết hết đấy". " Dù anh ở đâu, trong đầu em cũng có anh mà".

Trailer phim Cha tôi, người ở lại

Rồi khi hai người chạy thể dục cùng nhau, Nguyên tán An: "Anh không cần chạy bộ cũng có dopamin. Từ bé đến giờ mỗi khi tâm trạng anh không vui, gặp em anh thấy vui hơn". 

Từng đóng cặp cùng nhau trong phim Chúng ta của 8 năm sau, Trần Nghĩa (vai Nguyên) và Ngọc Huyền (An) tiếp tục có những "phản ứng hóa học" đáng yêu khiến một bộ phận khán giả đẩy thuyền kịch liệt.

"Gớm ông Nguyên cũng biết ăn nói phết đấy, lại thêm quả ánh mắt si tình. Chỉ hóng tập hai người về với nhau", "Lúc bé coi nhau như anh em. Nhưng thực tế kiểu thần tượng. Trưởng thành phát sinh tình cảm là bình thường. Vẫn thích cái kết An Nguyên", ý kiến viết lại.

Cha tôi, người ở lại - Ảnh 3.

Mối quan hệ giữa Nguyên và An đang tạo sự chú ý với khán giả - Ảnh: ĐPCC

Thách thức cho Cha tôi, người ở lại

Việc Nguyên và An bắt đầu thích nhau giống chi tiết trong kịch bản Lấy danh nghĩa người nhà của Trung Quốc. Khi xem bản gốc, khán giả cũng bảo "lấn cấn" với chi tiết này, phim vì thế bị trừ điểm.

Vì vậy, có ý kiến cho rằng "để Nghĩa và An thành đôi phim lại đỡ hay". 

"Mình vẫn thích An với Đại thành một đôi hơn. Nguyên với An dù sao từ trước tới nay vẫn coi nhau như anh em thì nên cứ thế", "Thôi đừng có lăn đùng ra thích nhau, mệt lắm".

Nếu so với bản gốc, Cha tôi, người ở lại có sự chỉnh sửa để gần gũi với suy nghĩ và văn hóa người Việt. Vì vậy, giải quyết mối quan hệ giữa An và Nguyên là thách thức không nhỏ cho đoàn phim.

Hỏi diễn viên Trần Nghĩa muốn có một cái kết như thế nào?

Anh trả lời: "Riêng tôi, nếu được quyền lựa chọn một cái kết, tôi không cần một đoạn kết cổ tích. Tôi chỉ mong Nguyên và An, dù không đi cùng nhau, vẫn mang theo nhau trong lòng - bằng sự trân trọng, không oán trách. Một cái kết nhẹ nhàng, đầy nhân văn, nơi cả hai đều bình yên với quá khứ và can đảm bước tiếp. Vì đôi khi, yêu một người… là dám buông tay đúng lúc".

Cha tôi, người ở lại - Ảnh 1.Cha tôi, người ở lại: Nhìn Nguyên là thấy đau lòng

Xem Nguyên trong Cha tôi, người ở lại khán giả thấy đau lòng. Hết sóng gió này đến sóng gió khác phủ lên cuộc đời anh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên