02/10/2017 12:15 GMT+7

Cha đau quặn lòng vì không cứu được con gái

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Thảm kịch giẫm đạp ở lối bộ hành gần ga xe lửa ở thành phố Mumbai đã để lại nỗi đau cho nhiều gia đình. Như câu chuyện của một người cha mất cô con gái 25 tuổi trong tích tắc.

Cha đau quặn lòng vì không cứu được con gái - Ảnh 1.

Cây cầu bộ hành nơi người dân chen chúc nhau dẫn đến giẫm đạp - Ảnh: Twitter

"Cha ơi, cha đi trước đi, con sẽ theo sau, chờ khi đám đông giãn bớt" - cô gái 25 tuổi Shraddha Varpe nói to khi hai cha con cô đang loay hoay tìm cách thoát ra khỏi đám đông ở nhà ga Parel, trung tâm Mumbai vào buổi sáng định mệnh 29-9.

Nhưng đó cũng là những lời cuối cùng của cô. Ông Kishore Varpe (57 tuổi), cha của Shraddha, vượt qua được cây cầu bộ hành nối hai nhà ga Parel và Elphinstone khi trận giẫm đạp bắt đầu. Lúc đó là khoảng 10h30 sáng. Sau đó hốt hoảng chạy đi tìm con gái, ông Kishore phát hiện con đã gặp nạn. Trưa thứ sáu, người cha bất hạnh phải bắt xe đi đến nhà xác bệnh viện để nhận con. Ngoài con gái ông Kishore, 22 người cũng thiệt mạng trong trận giẫm đạp. Ngồi ở một góc thuộc khu vực chờ của nhà xác, người đàn ông nhớ lại những lời cuối cùng của con và khóc.

Mặt con tôi bị giẫm nát bét"

Gia đình nạn nhân 11 tuổi tên Rohit Parab kể lại

Cha đau quặn lòng vì không cứu được con gái - Ảnh 3.

Người mẹ đau xót bên thi thể con trai khi đưa xác con về nhà từ bệnh viện. Rohit Parab là nạn nhân nhỏ tuổi nhất của vụ giẫm đạp ở Mumbai. Cậu bé chỉ mới 11 tuổi - Ảnh: REUTERS

Theo kênh NDTV của Ấn Độ, hai cha con Shraddha cùng làm việc ở cơ quan phúc lợi lao động trên đường Elphinstone, thành phố Mumbai. Mỗi ngày, họ cùng nhau đi đến chỗ làm từ ngôi nhà ở thị trấn Vitthalwadi cách đó khá xa. Cả hai xuống nhà ga Parel vào khoảng 10h15 ngày thứ sáu và di chuyển về phía cây cầu bộ hành vốn lúc nào cũng ken kín người.

Bỗng nhiên trời đổ mưa, đám đông trên cầu trở nên đông đúc hơn. Ông Kishore bị những người xung quanh đẩy về phía trước, trong khi cô gái Shraddha bị tụt lại phía sau. Ông Kishore gọi con và cô gái bảo ông cứ đi trước, còn cô sẽ chờ đến khi đám đông thưa bớt. Sau khi qua được phía bên kia, ông Kishore móc điện thoại ra gọi con gái. Không ai trả lời. "Mọi thứ diễn ra chỉ trong 10 phút, chỉ trong 10 phút thôi" - người cha nức nở trước nhà xác.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên