Cha con đưa mẹ... đi thi

T.B.DŨNG - TR.ĐĂNG
T.B.DŨNG - TR.ĐĂNG

TT - Tại hội đồng thi Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định), gia đình thí sinh đặc biệt này nhận được nhiều lời chúc mừng và tiếp thêm động lực của các phụ huynh đưa con đi thi.

g7aDM7Pb.jpg
Anh Vu và hai cô con gái chơi đùa cạnh bãi biển Quy Nhơn trong lúc chờ vợ làm bài thi - Ảnh: B.D.

Khi chuông báo hiệu giờ làm bài bắt đầu thì ngoài bãi biển Quy Nhơn, Đinh Vu (người Ba Na, ngụ làng Tbôn 2, xã Chư Gloong, huyện Kon Chro, Gia Lai) cũng tranh thủ dắt hai đứa con là Đinh Thị Mỹ Trang (10 tuổi) và Đinh Thị Mỹ Trâm (2 tuổi) ra bãi biển chơi đùa. “Đây là lần đầu tiên mình đưa được cả nhà về phố biển và cũng lần đầu tiên con mình thấy biển” - Đinh Vu nói.

Vợ của Đinh Vu là Đinh Thị Gợi, năm nay 30 tuổi, là thí sinh dự thi vào ngành giáo dục tiểu học Trường ĐH Quy Nhơn. Anh Vu cho biết anh đang làm cán bộ tại Chi cục Thi hành án huyện Kon Chro (Gia Lai). Năm 2004, khi anh Vu vừa tốt nghiệp lớp 12, chị Gợi đang học lớp 10 đành phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Chị Gợi bắt anh Vu về làm chồng. Sinh được hai đứa con, thấy chị Gợi ở nhà làm rẫy khổ quá, nên anh Vu động viên vợ đi học lại.

Ngày 1-7, anh Vu chạy xe máy chở theo vợ và hai con nhỏ tiến thẳng về TP Quy Nhơn. Cả nhà thuê một phòng trọ gần địa điểm thi với chi phí 200.000 đồng/ngày. Sáng 4-7, anh Vu chở vợ con đến cổng Trường ĐH Quy Nhơn, vợ vào phòng thi còn cha con anh ra biển. “Vợ mình thi cả hai đợt, đợt này thi vào ngành giáo viên tiểu học, đợt sau ngành giáo viên mầm non” - anh Vu nói.

T.B.DŨNG - TR.ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất