
Tuyển Việt Nam (áo đỏ) lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 - Ảnh: NAM TRẦN
Tối 26-8, tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đăng quang với tổng tỉ số 4-2 sau hai lượt trận.
Điều đặc biệt ở trận lượt về là cả 4 bàn thắng đều mang dấu giày cầu thủ Thái Lan.
Yotsakorn Burapha mở tỉ số cho “voi chiến” ngay phút 12, giúp đội khách thắp lên hy vọng ngược dòng. Tuy nhiên đến phút 52, thủ môn Chatchai Budprom đá phản lưới nhà, giúp Việt Nam cân bằng 1-1.
Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao khi Wanchai Jarunongkran ghi bàn ở phút 85, đưa Thái Lan vượt lên 2-1. Nhưng chính anh lại gây tiếc nuối nhất khi phản lưới nhà ở phút 90+4, ấn định tỉ số hòa 2-2.
Sau trận, kịch bản “khó đỡ” này trở thành chủ đề được nhiều CĐV Thái Lan bàn luận. Không ít người hài hước cho rằng: “Chúng ta ghi cả 4 bàn nhưng Việt Nam lại vô địch”.
Bên cạnh sự chua chát, người hâm mộ Thái Lan cũng tiếc nuối vì đội nhà có cơ hội giành thắng lợi nhưng lại bỏ lỡ.
“Quả phạt đền là bước ngoặt”, một CĐV bình luận. Người khác cũng cho rằng việc không tận dụng được cơ hội từ chấm 11m đã khiến Thái Lan đánh mất thời cơ tạo sức ép lớn hơn lên tuyển Việt Nam.
Một số CĐV còn không hài lòng với cách điều chỉnh nhân sự của ban huấn luyện tuyển Thái Lan. “Đội đang cần bàn thắng mà lại đưa Yotsakorn ra ngoài”, một tài khoản viết.
Thái Lan đã chơi đầy nỗ lực và hai lần vượt lên dẫn trước ở sân Mỹ Đình. Nhưng hai pha phản lưới nhà khiến “voi chiến” không thể có chiến thắng, còn tuyển Việt Nam bảo vệ thành công lợi thế từ lượt đi để lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận