![]() |
Các cầu thủ nữ Myanmar quỳ xuống sân, kêu gọi CĐV nhà đừng quậy nữa để hiệp phụ thứ nhất có thể bắt đầu. Ảnh: MFF |
Phút 90+4, thủ môn Mya Phu Ngon phạm lỗi với tiền đạo Huỳnh Như trong vòng cấm khiến Myanmar phải chịu quả đá phạt đền và đứng trước nguy cơ bị gỡ hòa 3-2. Lúc này, khoảng 30 ngàn CĐV Myanmar ngồi kín sân Mandalarthiri không kiềm chế được cảm xúc. Nhiều CĐV Myanmar đã bực tức ném đồ vật xuống sân để phản ứng trọng tài chính người Hàn Quốc khiến tiền đạo Minh Nguyệt phải chờ một lúc mới có thể thực hiện cú sút 11m gỡ hoà 3-3 cho đội tuyển nữ VN.
Với tỉ số này, trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Nhưng hiệp phụ thứ nhất đã không thể diễn ra ngay sau đó do các CĐV Myanmar tiếp tục quậy, ném đồ vật xuống sân để phản ứng bất chấp ban tổ chức bắt loa kêu gọi CĐV hãy bình tĩnh.
Giám đốc truyền thông của MFF là ông Zaw Min Htike nói với Hãng tin AFP: “Người hâm mộ Myanmar có vấn đề về nhận thức, họ không hiểu và chấp nhận qui tắc của trận đấu. Một số nơi trên sân vận động đã bị phá hủy, thậm chí nhà vệ sinh trong sân vận động cũng bị đập phá. Điều đó rõ ràng là rất xấu xí”.
Đây không phải là lần đầu tiên, vấn nạn hooligan xuất hiện ở Myanmar. Năm 2011, các CĐV Myanmar đã ném chai lọ và đá về phía các CĐV Oman khi hai đội chạm trán nhau ở vòng loại World Cup 2014. Hai năm sau, CĐV Myanmar đã làm loạn khiến cảnh sát phải dùng vòi rồng để giải tán khi đội U-23 Myanmar bị loại khỏi SEA Games 2013.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận