- Có người bảo “đinh tặc” chuyện nhỏ như cây đinh có gì mà ầm ĩ, căng thẳng?
- Ờ thì ông cứ dắt xe với cái bánh xe cán đinh xẹp lép lội bộ giữa một trưa hè nắng gắt hay trong một chiều mưa tầm tã mới rõ có phải là chuyện nhỏ không! Mấy loại “đinh” nhỏ xíu của bọn “đinh tặc” từng làm bà con bực bội suốt thời gian dài đó nghe. Mà có lẽ chúng sẽ còn làm phiền bà con nhiều nữa nếu như không tóm được những tên “đinh tặc” và xử phạt tới nơi, xử sao đủ sức răn đe làm chùn tay những tên khác.
- Như vậy xem ra đâu thể nói đó là “chuyện nhỏ”! Bắt quả tang “đinh tặc”, mà bọn này ngày càng tinh quái, “sáng tạo” nhiều chiêu thức rải đinh, “chế tạo” ra những loại đinh với tầm sát thương cao, không phải là chuyện đơn giản. Rồi xử phạt thế nào để đủ nghiêm cũng là vấn đề.
- Thôi thì nhỏ như cây đinh hay lớn như cái đình thì chuyện dài “đinh tặc” cũng phải đến hồi kết thúc, trả lại sự an toàn cho người đi đường. Tui nghĩ bất kể chuyện gì liên quan đến việc đảm bảo một cuộc sống yên bình hạnh phúc cho người dân thì đều phải được xem trọng, dù “nhỏ như cây đinh” cũng phải quyết tâm giải quyết cho tới nơi tới chốn. Nghe tin bắt được “đinh tặc”, bà con đều hể hả hài lòng. Làm được như thế không phải chuyện nhỏ đâu nghe!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận