Dư âm trận Argentina - Đức
![]() |
HLV Maradona có thể từ chức sau thất bại của Argentina - Ảnh: Getty |
Tờ Ole giật tít “Mồ hôi và những nước mắt” để miêu tả nỗ lực chiến đấu không biết mệt mỏi và những giọt nước mắt tiếc nuối của Lionel Messi sau trận đấu. “Trận thua này của Argentina quá cay đắng so với trận thua bốn năm về trước bởi Đức có bàn thắng từ rất sớm và Maradona hầu như bị tắt tiếng trong việc tìm lời giải giúp đội nhà lật ngược thế cờ”.
Tương tự, tờ La Nacion viết: “Người Đức đánh bại Argentina 4-0. Những vũ công Tango đã không thể trở lại chính mình sau khi bị dẫn trước bởi bàn thắng khá sớm của Muller”. Đồng quan điểm, tờ Clarin viết: “Một đòn giáng nặng nề từ người Đức và Argentina phải nói lời tạm biệt World Cup. Các học trò của Maradona để thủng lưới từ khá sớm và họ đã thất bại trong việc đáp trả đối thủ.”
Về phần mình, HLV Diego Maradona ngậm ngùi phát biểu trước báo chí: “ Đây là thất bại cay đắng nhất mà tôi từng trải qua. Tôi cảm thấy mình như bị dính đòn knock-out từ Muhammad Ali. Tôi đã không có đủ thực lực để làm bất cứ chuyện gì nhằm giúp đội nhà tránh khỏi một thất bại. Có lẽ tôi sẽ cân nhắc khả năng từ chức”.
HLV Diego Maradona được bổ nhiệm dẫn dắt Argentina hồi cuối tháng 10-2008. Tại vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ, Argentina đã thi đấu rất chật vật mới có thể giành vé tham dự VCK World Cup 2010. Thầy trò Diego Maradona từng phải nhận thất bại muối mặt với tỷ số 1-6 trước Bolivia. Song, trận thua đó chẳng thấm thía là bao so với nỗi đau hiện tại. Tuy nhiên, tính đến trước trận thua tuyển Đức, thầy trò Maradona đã có những màn trình diễn rất ấn tượng tại vòng bảng và vòng 1/8.
Tiền đạo Carlos Tevez của Argentina cũng đã dùng từ “rất đau đớn” để giải thích cho tâm trạng chung của các cầu thủ. “Chúng tôi biết tuyển Đức sẽ ngăn không cho chúng tôi phối hợp tấn công và họ đã thành công. Argentina đã không thể ghi được bàn thắng nào. Điều này đã nói lên tất cả về chiến thắng của họ.”, tờ Marca trích lời Tevez.
Trái ngược với nỗi thất vọng bao trùm của Argentina, tuyển Đức tỏ ra rất phấn khích với thắng lợi này. Website chính thức của FIFA dẫn lời HLV Joachim Loew như sau: “Thứ bóng đá mà các học trò của tôi trình diễn trong hiệp 2 thật đẳng cấp. Các cầu thủ Đức đã thành công trong việc khóa chặt Messi mà không phải dùng tiểu xảo hay phạm lỗi. Đơn giản, chúng tôi đã bắt bài cách thi đấu của Argentina. Tôi rất tự hào về các học trò, họ đã cho thấy được dáng dấp của một ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch”.
Cầu thủ xuất sắc nhất trận, tiền vệ Bastian Schweinsteiger hồ hởi cho biết: “Tuyệt vời, chỉ có thể nói như thế về trận đấu này của tuyển Đức. Mọi vị trí trên sân và sơ đồ chiến thuật, tất cả đều hoàn hảo”.
*Tiền vệ Cesc Fabregas của Tây Ban Nha đã dính phải chấn thương vai trong trận gặp Paraguay. Theo đó, cầu thủ đang thi đấu cho Arsenal cần phải tiến hành những cuộc kiểm tra tại bệnh viện vào ngày hôm nay (4-7) để xác định chính xác mức độ nghiêm trọng của chấn thương. (Goal) *Thủ môn Iker Casillas của Tây Ban Nha tiết lộ chính người đồng đội Pepe Reina đã mách nước giúp anh cản phá pha sút phạt đền của tiền đạo Oscar Cardozo bên phía Paraguay. Sở dĩ Pepe Reina có kinh nghiệm nơi những tình huống sút phạt đền của Oscar Cardozo là do anh từng thất bại trong 2 lần đối mặt với cầu thủ này trên chấm 11 mét khi Liverpool thất bại 1-2 trước Benfica tại Europa League mùa giải vừa qua. (AP) *Tuyển Hà Lan đã có thể thở phào nhẹ nhõm với chấn thương của tiền đạo Robin Van Persie. Theo Reuters, kết quả kiểm tra chấn thương cùi chỏ mà Van Persie gặp phải không nghiêm trọng và khả năng ra sân của cầu thủ này tại bán kết gặp Uruguay không hề bị ảnh hưởng. (Reuters) *Một cuộc khảo sát của tạp chí Lance tại Brazil mới đây cho kết quả có 45% độc giả đã chọn HLV F.Scolari giữ cương vị HLV tuyển Brazil, thay thế cho người tiền nhiện Carlos Dunga nhiều khả năng ra đi sau World Cup 2010. HLV Scolari trước đây từng dẫn dắt Brazil từ năm 2001 đến 2003 và giúp đội này giành danh hiệu vô địch World Cup 2002. (Marca) *HLV Fabio Capello của tuyển Anh thừa nhận sai lầm dẫn đến thất bại của “tam sư” tại World Cup 2010 chính là việc ông đã không để các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi trước khi những trận đấu tại World Cup 2010 bắt đầu (Daily Mail) * Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha đã may mắn thoát được án phạt từ FIFA sau hành động phun nước bọt vào một người quay phim trong trận Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 1/8. Theo tờ The Sun, FIFA đã từ chối mở cuộc điều tra về hành động của ngôi sao này. (The Sun) |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận