10/12/2019 13:19 GMT+7

Cầu thủ nữ Việt Nam đi trung tâm mua sắm... ngắm đồ vì chưa có tiền thưởng

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tiền tuyên bố thưởng cho HCV SEA Games 2019 đã lên hơn chục tỉ đồng nhưng các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam chưa thể nhận được, vì thế họ chỉ đi chơi và nhìn là chính khi được dẫn đi trung tâm mua sắm sáng 10-12.

Cầu thủ nữ Việt Nam đi trung tâm mua sắm... ngắm đồ vì chưa có tiền thưởng - Ảnh 1.

Tiền vệ Bảo Châu xem áo tại cửa hàng Adidas - Ảnh: N.K.

Sáng 10-12, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được thưởng cho chuyến đi chơi tại Trung tâm thương mại Mall of Asia lớn nhất ở Manila (Philippines). 

Muốn nghỉ ngơi nên HLV Mai Đức Chung ở nhà. Thay vào đó, các trợ lý và toàn bộ các tuyển thủ nữ cùng nhau đi chơi.

Các cầu thủ nữ được tạm ứng vài trăm USD để có thể mua món mình thích hoặc để làm quà cho người thân. Dù vậy do đã quen tiết kiệm, các cầu thủ nữ chỉ đi xem, nhìn giá tiền các món đồ mình thích rồi... bỏ xuống vì giá quá cao dù đã giảm giá.

Vào cửa hàng Adidas, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như chọn mua ngay cho mình băng đô đeo đầu khi thi đấu. "Tôi chỉ thích mua băng đô thôi, nên thấy đẹp và giá rẻ là mua ngay", Huỳnh Như cười.

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh - một trong những người hùng của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết với Thái Lan khi cản phá nhiều pha bóng xuất sắc - cũng chỉ xem giày thể thao và giày thời trang rồi bỏ xuống đi dạo tiếp.

Hậu vệ Vũ Thị Nhung đi khắp nơi nhìn ngắm rồi cuối cùng ghé vào một cửa hàng bán đồ gia dụng của Nhật mua vài món đồ rẻ cho mình và gia đình. Cô bảo: "Ở Việt Nam cũng có chuỗi của hàng này của Nhật, nhưng ở đây có những món mà cửa hàng Việt Nam không có nên tôi mua về".

Tiền vệ Trần Nguyễn Bảo Châu đi tham quan khắp nơi rốt cuộc cũng chịu bỏ tiền ra mua một cái áo giảm giá 70%. Nhưng cô cũng không có đủ tiền do chưa kịp đổi nên phải mượn Huỳnh Như. 

Trung tâm thương mại lớn có bán trà sữa, thức uống mà các cô gái rất thích. Trà sữa tại Philippines giá rẻ hơn ở Việt Nam nên các cầu thủ nữ ghé vào mua trà sữa mang đi, vừa uống vừa tham quan đầy thích thú.

Các cầu thủ nữ được tham quan và ăn trưa tự do tại đây đến 14h30 (giờ Philippines). Sau đó toàn đội sẽ về lại khách sạn nghỉ ngơi trước khi ra sân cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo trong trận chung kết với U22 Indonesia.

Cầu thủ nữ Việt Nam đi trung tâm mua sắm... ngắm đồ vì chưa có tiền thưởng - Ảnh 2.

Tiền vệ Bảo Châu xem các mẫu dép - Ảnh: N.K.

Cầu thủ nữ Việt Nam đi trung tâm mua sắm... ngắm đồ vì chưa có tiền thưởng - Ảnh 3.

Huỳnh Như tranh thủ mua băng đô đeo đầu khi thi đấu rồi lướt qua những chỗ bán đồ khác - Ảnh: N.K.

Cầu thủ nữ Việt Nam đi trung tâm mua sắm... ngắm đồ vì chưa có tiền thưởng - Ảnh 4.

Thủ môn Kim Thanh lựa giày nhưng không mua vì giá cao - Ảnh: N.K.

Cầu thủ nữ Việt Nam đi trung tâm mua sắm... ngắm đồ vì chưa có tiền thưởng - Ảnh 5.

Các tuyển thủ tranh thủ mua trà sữa uống vì rẻ hơn ở Việt Nam - Ảnh: N.K.

Cầu thủ nữ Việt Nam đi trung tâm mua sắm... ngắm đồ vì chưa có tiền thưởng - Ảnh 6.

Bảo Châu (giữa) mượn tiền của Huỳnh Như (trái) để mua đồ vì chưa kịp đổi tiền - Ảnh: N.K.

Cầu thủ nữ Việt Nam đi trung tâm mua sắm... ngắm đồ vì chưa có tiền thưởng - Ảnh 7.

Phương Thảo (trái) làm dáng cùng Bảo Châu và Huỳnh Như khi uống trà sữa - Ảnh: N.K.

Cầu thủ nữ Việt Nam đi trung tâm mua sắm... ngắm đồ vì chưa có tiền thưởng - Ảnh 8.

HLV thủ môn Kim Hồng (trái) cùng cán bộ VFF đi tham quan mua sắm - Ảnh: N.K.

Tuyển nữ Việt Nam đoạt Huy chương vàng: Bản lĩnh và lòng quả cảm Tuyển nữ Việt Nam đoạt Huy chương vàng: Bản lĩnh và lòng quả cảm

TTO - 21h33 ngày 8-12, niềm vui vỡ òa với hàng triệu người hâm mộ bóng đá khi trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30 khép lại với chiến thắng 1-0 của Việt Nam trước Thái Lan.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên