
Tiền vệ gốc Philippines Dro Fernandez chính thức gia nhập PSG - Ảnh: PSG
Đáng chú ý, dù điều khoản giải phóng hợp đồng của Dro Fernandez tại Barcelona chỉ là 7,1 triệu USD nhưng PSG đã chấp nhận chi tới 9,7 triệu USD để có được sự phục vụ của ngôi sao trẻ người Philippines.
Theo giới chuyên môn, đây là nước đi đầy tính toán của đội bóng nước Pháp.
Việc chi thêm tiền không chỉ giúp Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi xoa dịu mối quan hệ với Barca mà còn giúp PSG lách được các khoản thuế thu nhập và an sinh xã hội nặng nề theo luật pháp Pháp.
Nhờ đó, PSG thực chất đã tiết kiệm được chi phí so với việc để cầu thủ tự giải phóng hợp đồng, trong khi Barca lại thu về số tiền cao hơn dự kiến.
Dro Fernandez sinh ra tại Tây Ban Nha, có cha là người bản địa và mẹ là người Philippines. Gia nhập La Masia từ năm 14 tuổi, Dro từng được đánh giá là tương lai của Barca. HLV Hansi Flick đặc biệt ưu ái khi đôn anh lên đội một và trao cơ hội ra mắt tại La Liga lẫn Champions League khi mới 17 tuổi.
Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh khốc liệt từ những cái tên như Dani Olmo, Gavi hay Lamine Yamal, Dro cảm thấy cơ hội phát triển của mình bị chặn đứng.
Bất chấp việc Barcelona đã chuẩn bị sẵn một bản hợp đồng dài hạn đến năm 2031, tiền vệ này vẫn quyết định ra đi ngay sau khi tròn 18 tuổi để tìm kiếm thử thách mới tại Paris.
HLV Hansi Flick không giấu nổi sự chua chát khi học trò cưng ra đi. Ông cho rằng các cầu thủ trẻ hiện nay đang chịu tác động quá lớn từ những lời tư vấn sai lầm của người thân và người đại diện.
Trong khi đó, Chủ tịch Joan Laporta cũng bày tỏ sự bất bình khi cảm thấy bị phía Dro "phản bội" dù hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ trước đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận