15/06/2025 20:21 GMT+7

Cầu thủ lẫn ban huấn luyện CLB Bình Định thẫn thờ vì sắp rớt hạng

Thất bại trước CLB TP.HCM ở vòng áp chót V-League 2024-2025 đã khiến CLB Quy Nhơn Bình Định gần như rớt hạng.

Cầu thủ lẫn ban huấn luyện CLB Bình Định thẫn thờ vì sắp rớt hạng - Ảnh 1.

Niềm vui của tiền đạo Joao Duarte (trái) khi ghi bàn cho CLB TP.HCM - Ảnh: N.K.

Tối 15-6, CLB TP.HCM đã thắng Quy Nhơn Bình Định 1-0 trên sân Thống Nhất ở vòng 25 (vòng áp chót) V-League 2024-2025. Kết quả này giúp đội chủ nhà trụ hạng trước một vòng đấu, còn đội bóng đất võ thì coi như đặt một chân xuống hạng.

Chơi một trận đấu mang ý nghĩa lớn trong cuộc đua trụ hạng, cả CLB TP.HCM và Quy Nhơn Bình Định đều gặp áp lực không nhỏ. Suốt hiệp đấu đầu tiên, cả hai đội chơi bóng như "đeo chì" ở chân, không tạo ra được cơ hội nào thật sự đáng chú ý.

Những phút đầu hiệp hai cũng không có nhiều thay đổi về thế trận. Tuy nhiên, CLB TP.HCM đã bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 60 nhờ cú đánh đầu cận thành của tiền đạo Joao Duarte. 

Bàn thắng khiến sân Thống Nhất - lần hiếm hoi ở mùa giải năm nay có đông khán giả - như vỡ òa. Ngay cả HLV Phùng Thanh Phương và ban huấn luyện ở ngoài sân cũng ôm nhau ăn mừng đầy phấn khích.

Cầu thủ lẫn ban huấn luyện CLB Bình Định thẫn thờ vì sắp rớt hạng - Ảnh 2.

CLB Quy Nhơn Bình Định đã bị bỏ lại trong cuộc đua trụ hạng - Ảnh: N.K.

Sau bàn thua, CLB Quy Nhơn Bình Định tấn công nhiều hơn để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Trần Minh Chiến bất lực trong việc xuyên thủng hàng thủ đội chủ nhà.

Thất bại trên sân Thống Nhất, cộng với hai đối thủ đua trụ hạng trực tiếp là Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng đều giành từ 1 - 3 điểm khiến CLB Quy Nhơn Bình Định yên vị ở cuối bảng và gần như đặt một chân xuống hạng.

Bởi đội bóng đất võ không thể nắm quyền tự quyết ở lượt cuối, trong khi đang kém 1 điểm với đội áp chót SHB Đà Nẵng và 4 điểm với Quảng Nam.

Vì thế các cầu thủ Quy Nhơn Bình Định đã đổ gục xuống sân buồn bã khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. 

Thủ môn Tuấn Linh còn ngồi thẫn thờ bên cạnh cầu môn một lúc lâu, bất chấp ban huấn luyện ai đến kéo anh đứng dậy cũng không được.

Ngay cả ban huấn luyện CLB Quy Nhơn Bình Định cũng không giấu được nỗi buồn. Từ ngôi á quân mùa trước, CLB Quy Nhơn Bình Định đang phải ngậm ngùi chờ xuống hạng.

Cầu thủ lẫn ban huấn luyện CLB Bình Định thẫn thờ vì sắp rớt hạng - Ảnh 4.

Vũ Minh Tuấn (phải) và các cầu thủ Bình Định thất vọng sau trận đấu - Ảnh: N.K.

Cầu thủ lẫn ban huấn luyện CLB Bình Định thẫn thờ vì sắp rớt hạng - Ảnh 5.

Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh ngồi thất vọng rất lâu sau trận đấu - Ảnh: N.K.

Cầu thủ lẫn ban huấn luyện CLB Bình Định thẫn thờ vì sắp rớt hạng - Ảnh 6.

Các ngoại binh của CLB Bình Định không khỏi thất vọng - Ảnh: N.K.

Cầu thủ lẫn ban huấn luyện CLB Bình Định thẫn thờ vì sắp rớt hạng - Ảnh 7.

HLV Trần Minh Chiến cúi đầu thất vọng sau trận đấu - Ảnh: N.K.

Cầu thủ lẫn ban huấn luyện CLB Bình Định thẫn thờ vì sắp rớt hạng - Ảnh 10.2 ‘người cũ' đẩy CLB Bình Định vào đường rớt hạng

Hai ngoại binh cũ của CLB Bình Định, Leo Artur và Alan Sebastiao, đều lập cú đúp cho Công An Hà Nội để giành chiến thắng 5-1 ở trận đá bù vòng 20 V-League 2024-2025.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên