Phóng to |
|
Patrick Lê Giang mong có cơ hội khoác áo đội tuyển VN-Ảnh: Nguyễn Nhật |
Cùng có mặt tại VN để đưa con trai về thử việc, ông Lê Giang Nam - bố của hai thần đồng Emil Lê Giang và Patrick Lê Giang - cho biết: “Từ khi 1-2 tuổi, cả Emil và Patrick đều ham mê trò chơi bóng đá. Hằng ngày mẹ Katarina mua đồ chơi về nhà cho hai cậu thì tất cả những thứ đồ chơi đó đều bị các em vứt bỏ vì không thích. Chỉ có trò đá bóng là hai cu cậu mê mẩn. Có lẽ yêu thích bóng đá là do di truyền từ ông ngoại của hai cậu (ông ngoại của Emil và Patrick là cựu tuyển thủ ĐTQG Tiệp Khắc từ 1946-1954)...”.
“Với gia đình tôi, VN vẫn là số 1. Dù đi đâu, ở đâu thì quê cha đất tổ vẫn là nơi tôi muốn về. Hi vọng cả Emil và Patrick sẽ có cơ hội về thi đấu cho màu cờ sắc áo của VN. Không có đâu thiêng liêng bằng nơi mình đã sinh ra” - ông Giang Nam chia sẻ.
Hiện nay, mới 18 tuổi nhưng Emil là đội trưởng đội tuyển U-18 quốc gia Slovakia và anh đang chơi cho CLB Nuremberg với hợp đồng 1 triệu euro sau khi từ chối nhiều CLB lớn của châu Âu như Liverpool, Juventus, Lazio và Ajax. Tiền đạo thuận chân trái và mê ăn nem cuốn này dù không thể trở về VN thử việc lần này do bị chấn thương và chăm sóc mẹ đang ốm, nhưng được về VN thi đấu là mong muốn của cả Emil và gia đình ông Giang Nam. Từng học ở trường chuyên ngữ, Emil thông thạo đến sáu thứ tiếng. Không chỉ đá bóng giỏi, Emil luôn là học sinh giỏi của Trường Thể thao Zilina.
Patrick chỉ kém Emil một tuổi và hiện đang đầu quân cho CLB ngoại hạng MSK Zilina, đồng thời là thủ môn của ĐTQG U-17 Slovakia. Năm 2005, Patrick là thủ môn số 1 của U-15 Slovakia và năm 2008 cũng là thủ môn số 1 của Slovakia ở Giải U-17 châu Âu. Thân thiện và cởi mở, Patrick cho biết anh còn quá trẻ để có thể nói về tương lai chơi bóng chuyên nghiệp của mình. Tuy nhiên, mong muốn của anh là sẽ được về đầu quân cho ĐTQG VN một ngày gần nhất.
Đánh giá về thủ môn 17 tuổi Patrick, ông Mai Đức Chung cho biết: “Mới chưa đầy 17 tuổi nhưng chiều cao lý tưởng và được đào tạo bài bản ở châu Âu nên có thể nói Patrick có rất nhiều triển vọng nếu như anh có ý định về VN thi đấu”.
Về VN từ ngày 18-12, không chỉ có Patrick Lê Giang mà còn thêm ba cầu thủ khác, đó là: Ngô Tuấn Anh, sinh năm 1987, được đào tạo từ CLB Dynamo Dresden; Phan Trường Mike, sinh năm 1990, được đào tạo và đang chơi cho đội tuyển U-18 của CLB ngoại hạng Hertha Berlin và đội tuyển tiểu bang Berlin; Phan Mạnh Norman, sinh năm 1990, được đào tạo và đang thi đấu cho đội tuyển U-18 của CLB ngoại hạng Hertha Berlin và đội tuyển tiểu bang Berlin.
Phan Trường và Phan Mạnh là hai anh em sinh đôi. Phan Mạnh cho biết anh rất thích cầu thủ số 9 của ĐTQG VN Lê Công Vinh và mơ ước một ngày sẽ được chơi bóng trong màu áo của ĐTQG VN.
|
Quê hương là chùm khế ngọt... Trong một thời gian ngắn gần đây, người hâm mộ đã chứng kiến rất nhiều ngôi sao, cầu thủ gốc Việt trở về quê hương tìm cơ hội chơi bóng ở CLB hoặc khoác áo đội tuyển. Đó là Lee Nguyễn, Ngô Tuấn Anh, hai anh em Phan Trường và Phan Mạnh... Dĩ nhiên, khao khát lớn nhất của họ là được chơi bóng. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn họ là tình yêu vô bờ bến đối với VN - nơi mà cha mẹ hoặc người thân họ đã sinh ra và lớn lên. Lee Nguyễn - “thần đồng” bóng đá Mỹ gốc Việt, từng chơi cho đội tuyển Mỹ và CLB danh tiếng PSV Eindhoven (Hà Lan) - nói anh muốn chơi bóng ở VN vì hai chữ VN thật gần gũi với gia đình anh, dù có không ít CLB có tiếng tại châu Âu muốn mời anh thi đấu. Ông Nguyễn Phẩm - cha của Lee Nguyễn - cũng không ngại đường sá xa xôi từ Mỹ trở về VN để đưa con mình thử việc tại CLB HAGL vì bản thân ông cũng muốn cậu con trai thể hiện năng lực chơi bóng ở quê cha đất tổ. Rồi anh em nhà Lê Giang, Phan Trường và Phan Mạnh cũng cho biết họ muốn tìm cơ hội khoác áo đội tuyển vì theo họ không nơi đâu thiêng liêng bằng quê cha đất tổ. Cũng vì tình yêu quê hương tha thiết nên ông Phan Hùng Phi - một Việt kiều Đức, hiện là phó chủ tịch CLB bóng đá Sao Đỏ của cộng đồng người VN tại CHLB Đức - đã không tiếc thời gian, công sức tìm mọi cách làm cầu nối đưa cầu thủ gốc Việt trở về VN. Ông Hùng đã mày mò lên mạng tìm thông tin về các cầu thủ gốc Việt ở châu Âu, tìm gặp từng người và nói mong muốn đưa họ về VN thi đấu. Ông cũng lặn lội về VN gần hai tháng, đi dọc từ TP.HCM đến Hà Nội để xin tài trợ tiền đi lại, ăn ở cho cầu thủ khi về VN. Cũng chính ông Phi là người đã năm lần bảy lượt và đến lần thứ năm mới gặp được mặt “thần đồng” Emil Lê Giang. Hai tiếng VN đang trở nên thật gần gũi với nhiều cầu thủ trẻ gốc Việt. Chính điều đó khiến người hâm mộ càng thêm hi vọng vào tương lai tươi sáng của nền bóng đá nước nhà sau chiếc cúp AFF Suzuki lịch sử... |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận