14/02/2015 10:17 GMT+7

​Cầu nối mùa xuân

PHẠM VŨ
PHẠM VŨ

TT - Đã là 26 tết. Những hộp sữa tươi, những chiếc áo ấm của “Tết biên cương” đã vượt sông, vượt núi, băng dốc để đến tận những núi rừng Tây Bắc.

Niềm vui của các em nhỏ sau khi nhận quà từ chương trình "Cây mùa xuân" của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Trung Tân

Những phần quà tết của “Mùa xuân biển đảo”, “Cây mùa xuân” đã đến tận những huyện, những xã xa xôi. Chút nắng ấm phương Nam đã thổi được những làn hơi mùa xuân vào làng mạc, thôn bản, vào những gia đình nghèo sợ tết.

Mặc cho những chỉ số đi xuống của đời sống kinh tế, chương trình quà xuân năm nay của Tuổi Trẻ lại thu được sự đóng góp lớn nhất, lại đi được xa nhất, rộng nhất. Ấy là vì những gì được đóng góp cho chúng tôi là lòng người.

Ấy là ông Lê Văn Tre đã tự tay may 14 cái mền để gửi lên biên giới. Là bà Trần Thị Trà My hôm trước vừa đến gửi cả tháng lương hưu, hôm sau lại đến gửi thêm tiền “vừa vận động con dâu đóng góp”, dù bà đau cột sống, phải đeo đai lưng mới ngồi dậy được.

Là bà Út, nhất quyết không cho ghi tên nhưng sẵn sàng ngồi lại để kể những điều bà thương, bà quý sinh viên miền Trung, học sinh Tây Bắc khi đọc báo Tuổi Trẻ. Là những con heo đất của các em học sinh Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1, TP.HCM), những tấm thiệp xuân tự làm của sinh viên Trường Hồng Bàng, là tiền thù lao của các ca sĩ, nhân viên phòng trà Đồng Dao đóng góp...

Những khoản đóng góp ấy không chờ GDP tăng lên hay CPI giảm xuống. Bao nhiêu lần tiếp xúc với bạn đọc hảo tâm đóng góp, chúng tôi vẫn chỉ nghe họ nói một câu: “Miễn báo Tuổi Trẻ chuyển đến nơi là chúng tôi vui rồi”. Và các nhân viên của báo đã cố gắng để chuyển tới nơi, làm tốt nhiệm vụ cầu nối của mình, dẫu biết có bao nhiêu cũng vẫn là chưa đủ.

Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Mấy ngàn phần quà vẫn chỉ là muối bỏ biển. Đâu đó vẫn còn những em bé chân trần áo mỏng trong giá rét. Đâu đó vẫn còn những em bé chưa biết mùi vị viên kẹo, chưa thấy hình dạng chiếc phong bao lì xì.

Đâu đó vẫn còn những bà mẹ bối rối tránh ánh mắt mong chờ áo mới của con... Vậy nên những ước mơ lớn hơn vẫn còn đó. Là làm cầu nối để xây dựng những chuỗi sản xuất, chế biến, phân phối nông sản giúp bà con thoát nghèo bền vững.

Là làm cầu nối để các em học sinh có được điều kiện học tập tốt hơn, đa dạng hơn, thúc đẩy khả năng và sự trưởng thành hơn. Là làm cầu nối để những mùa xuân tới sẽ có những hội tết tưng bừng đến với thôn bản, làng mạc chứ không chỉ là chút ấm lòng trong phần quà nhỏ nhoi...

Đón xuân này, lại mơ những xuân tới. Vì tấm lòng bạn đọc của Tuổi Trẻ là vô tận.

PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên