06/12/2006 05:53 GMT+7

Cầu mây nữ: Mong cho chân cứng đá mềm...

TR.HUY
TR.HUY

TT - 16g hôm nay 6-12, đội tuyển cầu mây nữ VN sẽ chơi trận chung kết để tranh HCV với Thái Lan (dự kiến THTT trên VCTV3). Liệu kỳ này chúng ta có vượt qua người Thái?

oCD0cxXi.jpgPhóng to

Nguyễn Hải Thảo (8) trong một pha tấn công đẹp mắt ở trận gặp Hàn Quốc chiều qua Ảnh: Nga Nguyễn

TT - 16g hôm nay 6-12, đội tuyển cầu mây nữ VN sẽ chơi trận chung kết để tranh HCV với Thái Lan (dự kiến THTT trên VCTV3). Liệu kỳ này chúng ta có vượt qua người Thái?

Hai trận bán kết cầu mây nữ đã diễn ra chiều qua 5-12. Với thể thao “vùng trũng” Đông Nam Á, đây là niềm tự hào hiếm hoi. Còn nhớ tám năm trước tại Asiad 1998 ở Bangkok, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc đã bắt đầu tấn công vào lĩnh vực này nhưng đều thúc thủ trước Thái Lan, VN và Myanmar. Tuy nhiên, lúc ấy đã có một lời báo động cho khu vực Đông Nam Á về môn này bởi một khi người Trung Quốc đã nhắm đến thì cực kỳ gay go. đã có quá nhiều bài học cay đắng không chỉ với khu vực Đông Nam Á mà cả thế giới. Bằng chứng là ở môn cầu lông, họ đã đầu tư và truất phế Indonesia ở ngôi số 1 thế giới. Thậm chí, “món đặc sản” của người Mỹ là chạy 110m rào nam cũng bị Trung Quốc tước đoạt.

Trung Quốc đã làm được những chuyện to tát như thế thì sá gì môn cầu mây! Nhưng thật tự hào, tám năm đã trôi qua mà Trung Quốc, rồi Nhật và Hàn Quốc dù rất khát khao song đã bất thành trong việc “lật đổ” Thái Lan và VN.

Chiều hôm qua, hai cường quốc cầu mây là Thái Lan và VN đã chia nhau tiếp hai ông lớn của thể thao châu Á là Trung Quốc và Hàn Quốc. Và đáng vui làm sao, “vùng trũng” vẫn còn một chút này để làm tin khi giành chiến thắng khá dễ dàng. Đầu tiên là đội Thái hạ Trung Quốc với tỉ số 2-1 và tiếp đến là VN qua mặt Hàn Quốc bằng chiến thắng tuyệt đối 3-0.

Nếu Thái Lan có đôi chút vất vả vì Trung Quốc đã có bước tiến khá rõ nét, thì Hàn Quốc thật sự là “chú cừu non” trước các cô gái VN. Ở trận đầu tiên, bộ ba Thúy An, Thu Ba, Bạch Vân thắng dễ dàng trước Park Keum Duk, Jung Ji Young, Ahn Soon Ok hai ván trắng với tỉ số cách biệt 21-10 và 21-9. Tiếp đến, trận thứ hai là Bích Thủy, Hải Thảo, Đỗ Thị Thu Hiền hạ bộ ba Yu Yeong Sim, Park Na Yeon, Kim Mi Jeong cũng khá dễ với 21-12 và 21-11. Trận cuối, Nguyễn Đức Thu Hiền, Nguyễn Thị Hoa, Lê Thị Hạnh cũng không mấy vất vả để qua mặt Jeong In Seon, Kim Hee Jin, Song Jung A hai ván trắng 21-11 và 21-15.

Mặc dù vượt qua Hàn Quốc hết sức thuyết phục như thế nhưng tự tin sẽ có vàng ở môn này thì quả là chưa dám lạc quan bởi người Thái Lan cũng cực giỏi trên sân cầu mây. Cần nhớ rằng ở Asiad lẫn SEA Games, các cô gái VN đều phải ngậm đắng nuốt cay trước người Thái ở chung kết. Liệu chiều nay các cô gái VN có xóa được quá khứ buồn? HLV trưởng đội cầu mây nữ VN Hà Tùng Lập cho biết: “Thật khó nói trước được điều gì. Nếu trong một chiều đạt phong độ đỉnh cao, chúng ta hoàn toàn có khả năng lật đổ người Thái”.

Hãy cầu nguyện cho các cô gái VN chân cứng đá mềm để mang về cho Tổ quốc chiếc HCV đầu tiên tại Asiad 15...

TR.HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất