07/01/2015 11:30 GMT+7

Cậu học trò lớp 7 bán vé số nuôi mẹ bị liệt

 MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Ở tỉnh Hậu Giang có cậu học trò một buổi đến trường, buổi còn lại đi bán vé số nuôi mẹ bị bệnh…

Nghĩa chăm sóc mẹ hàng ngày
Nghĩa chăm sóc mẹ hàng ngày - ảnh: Minh Tâm

6 giờ sáng, Lê Trọng Nghĩa (học lớp 7, trường THCS Phan Văn Trị, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) thức dậy nấu cơm và cầm xấp tờ vé số rong ruổi đi bán khắp các ngả đường.

Hơn 10 giờ, trên đường về, Nghĩa ghé mua thuốc tây cho mẹ rồi tạt ngang chợ mua thức ăn về nấu nướng.

11giờ 45, cậu chuẩn bị sách vở đến trường. Trước khi đi, Nghĩa ân cần mang thuốc đến cho mẹ uống.

Lẽ ra tuổi thơ của Nghĩa sẽ không sớm bươn chải mưu sinh nếu ba năm trước mẹ cậu, bà Lê Thị Thúy, không gặp chuyện xui rủi.

Khi đó, bà Thúy làm tạp vụ cho cơ quan nhà nước, lương đủ cho hai mẹ con tiện tặn sống qua ngày.

Nhưng rồi mọi thứ đã bị đảo lộn kể từ ngày bà bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi làm về.

Tuy thoát chết nhưng di chứng xuất huyết não khiến bà bị liệt tay và chân trái, cộng thêm bị bệnh tiểu đường khiến bà không thể làm được việc gì bởi chỉ cần đi vài bước là bà lảo đảo, lại hay ngất xỉu.

Vậy là Nghĩa lúc ấy mới học lớp 4 phải lao vào đời mưu sinh. Mỗi ngày Nghĩa bán 30 tờ vé số, kiếm lời 30.000 đồng.

Số tiền đó được Nghĩa chia đôi: một nửa để mua thuốc cho mẹ, nửa còn lại để chi tiêu cuộc sống qua ngày. Những hôm ế hàng, Nghĩa tranh thủ ra kênh hái rau mang đi bán.

Chia sẻ hoàn cảnh hai mẹ con nghèo khổ, chính quyền địa phương, nhà trường đã giảm học phí, tặng sách vở, gạo…nhưng cũng chỉ được phần nào.

Cô Lê Thị Tố Quyên, giáo viên chủ nhiệm của Nghĩa, cho biết: “Nghĩa ngoan hiền và hiếu thảo, tuy vất vả mưu sinh nhưng học lực vẫn khá. Nhưng từ đây tới lúc học cấp ba là cả quãng đường dài, không biết Nghĩa có vượt qua không…”.

Chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của báo Tuổi Trẻ đăng tải các địa chỉ, hoàn cảnh cần giúp đỡ và thông tin phản hồi về sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Bạn đọc có thể giới thiệu các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn bất ngờ... mà không còn khả năng tự giải quyết được để báo Tuổi Trẻ xác minh và đăng tải trên chuyên mục này.

Thông tin giới thiệu gửi qua email: nhipcaunhanai@tuoitre.com.vn hoặc Ban công tác xã hội báo Tuổi Trẻ theo địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

“Nhịp cầu nhân ái” mong nhận được sự chia sẻ từ quý bạn đọc. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về báo Tuổi Trẻ, “Nhịp cầu nhân ái” sẽ công khai sự giúp đỡ và cam kết trao tận tay người cần được giúp đỡ.

Báo TUỔI TRẺ
Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại: (08) 39973838
Số tài khoản:
* VND: 102010000118248, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM; chủ tài khoản: Báo Tuổi Trẻ.
* USD: 007.137.0195.845
* EUR: 007.114.0373.054

Vui lòng ghi rõ: Nhịp cầu nhân ái - mã số 31, giúp đỡ Lê Trọng Nghĩa

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên