24/10/2016 11:47 GMT+7

Câu đố ngân sách

BÚT BI
BÚT BI

TTO -  Xin có một câu đố gửi tới mọi người nhé: Cái gì ăn ít, làm nhiều, mau già...

- Ha ha, cũ rích và xưa như Trái đất. Câu đố này nhàm lắm, chẳng bõ công để trả lời.

- Hừm, ai bảo cũ, mới toanh à nghen. Cứ thử nói đi, trúng có thưởng to.

- Tui nói luôn xuất xứ của câu đố này chứ không dám nói ra đáp án, sợ về nhà bị quỳ!

- Câu đố này ở đâu?

- Trong tuyển tập Những sưu tầm về nói xấu vợ chứ gì...

- Ha ha, trật lất.

- Ừ nhỉ, nghe bộp chộp nên trả lời bộp chộp. Câu đố của ông có khác thật... Là cái gì nhỉ?

- Này, nghe gợi ý nhé. Đó là một địa phương...

- ???

- Làm ra nhiều tiền của nhất nước nên nộp ngân sách cũng nhiều nhất nước. Nhưng ngày càng già, mưa tí là ngập, đường sá lúc nào cũng chen cứng người với người, nhiều công trình xuống cấp thê thảm...

- À, biết rồi. Đó là Sài Gòn! Làm nhiều, mau già, nhưng ăn thì phải ít. Đúng không?

- Chính xác.

 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên