10/06/2015 09:57 GMT+7

Cầu cứu giùm học trò

MINH TÂM
MINH TÂM

TT - Đầu tháng 6, Tuổi Trẻ nhận được cuộc điện thoại của cô Cao Thị Ngọc Hà - hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Khánh và mẹ - Ảnh: gia đình cung cấp
Khánh và mẹ - Ảnh: gia đình cung cấp

Cô Hà thông tin cho Tuổi Trẻ về một học sinh của mình là em Trần Huỳnh Quốc Khánh, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, đang vướng phải căn bệnh hiểm nghèo - ung thư máu. Khánh cũng là con trai của đồng nghiệp cô Hà - thầy Trần Quốc Hùng, hiệu trưởng Trường THPT Lương Định Của (quận Ô Môn, Cần Thơ).

Nhìn cảnh đồng nghiệp mà đau lòng

Giọng xúc động, cô Hà kể nhà trường hay tin Khánh mắc phải căn bệnh quái ác này vào đầu tháng 8-2014, khi em đang chuẩn bị bước vào năm học mới. Từ lúc phát hiện bệnh, cậu học sinh lớp 12C3 phải rời xa trường lớp nằm điều trị ở Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM đến nay đã 10 tháng, phải trải qua nhiều lần hóa trị. Để duy trì sự sống cho con, vợ chồng thầy Hùng đã đổ dồn tiền bạc vào con. Đồng lương giáo viên không đủ nên thầy buộc phải bán nhà đất, vay ngân hàng để lo cho con.

Cô Hà bùi ngùi: “Sắp tới đây Khánh bước vào đợt hóa trị lần thứ 4 cũng khá tốn kém. Giờ gia đình thầy Hùng đã khánh kiệt nhưng vì sự sống của con, thầy Hùng đã ráng tìm mọi cách. Không biết thầy sẽ xoay xở như thế nào trong thời gian tới. Nhìn cảnh đồng nghiệp của mình như vậy mà đau lòng quá!”.

Thầy Nguyễn Hoài Thanh - phó bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng - bộc bạch: “Khánh chăm ngoan, học giỏi, rất hoạt bát, là một trong những thành viên đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường. Khánh đã đoạt nhiều giải thưởng tiếng Anh. Tuổi đời Khánh còn quá trẻ, tương lai còn nhiều hứa hẹn. Vậy mà...”.

Cậu học trò 18 tuổi ấy phải nằm trong phòng vô trùng, ngày ngày chịu đựng từng cơn đau buốt tận xương tủy do bệnh ung thư máu gây ra. Bạn bè, thầy cô Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng thường xuyên điện thoại, nhắn tin để động viên tinh thần Khánh. Đồng thời nhà trường cũng phát động quyên góp từ phụ huynh, học sinh, nhà hảo tâm với số tiền gần 80 triệu đồng để lo cho Khánh.

Thầy Thanh ưu tư: “Số tiền đó chỉ hỗ trợ phần nào cho Khánh trong đợt vô hóa trị lần thứ nhất. Còn đợt điều trị lần thứ tư sắp đến không biết cha mẹ Khánh sẽ lo liệu ra sao. Trước mắt trường sẽ tiếp tục báo tình hình của Khánh cho học sinh trong trường biết để mọi người chung tay hỗ trợ. Tuy nhiên số tiền nhận được có lẽ rất ít, bởi cùng một nhân vật khó mà hai lần vận động...”.

Vắt cạn lực để lo cho con

Nhắc đến con là thầy Trần Quốc Hùng lại nghẹn giọng. Thầy Hùng kể thầy có hai người con, Khánh là con trai út. Do kinh tế khó khăn nên vợ thầy vốn là giáo viên cấp II phải rời bục giảng ở nhà mở tiệm tạp hóa. Ba năm nay kinh tế mới bắt đầu dễ thở. Vợ chồng thầy dồn hết sức lực tập trung vào Khánh, cho Khánh học ở Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. Khánh học giỏi, ngoan hiền nên vợ chồng thầy đặt rất nhiều kỳ vọng vào con.

Thầy Hùng thổ lộ: “Khánh thường nói với tôi rằng sau này con sẽ theo cha làm giáo viên tiếng Anh. Con có khiếu tiếng Anh nên tôi cũng rất mừng. Nhưng ước mơ chưa kịp thực hiện thì căn bệnh ung thư quái ác đã ập đến...”. Thầy Hùng bỏ lửng câu nói, ánh mắt đau đớn tuyệt vọng.

Lúc mới phát bệnh, Khánh cứ bị sốt hoài. Gia đình cứ ngỡ bệnh nóng sốt thông thường, nhưng điều trị hoài không dứt mới đưa Khánh đi bệnh viện. Thầy Hùng nói: “Qua xét nghiệm, bác sĩ nói chỉ số bạch cầu của Khánh cao quá. Gia đình hốt hoảng, cấp tốc đưa Khánh lên Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM.

Tại đây, nghe bệnh viện chẩn đoán con bị ung thư máu, vợ chồng sững sờ, chết lặng trước hung tin. Khi bệnh viện lên phác đồ điều trị cứ ngỡ vài tháng con sẽ giảm. Nào ngờ con chỉ về thăm nhà có vài ngày rồi sau đó phải nằm điều trị ở bệnh viện, đến nay đã 10 tháng...”.

Bà Huỳnh Cẩm Giang - mẹ Khánh - ngưng ngang công việc buôn bán ở quê để lo cho con. Bà Giang bộc bạch: “Con nằm giường bệnh mỗi ngày tốn 800.000 đồng. Con phải liên tục truyền máu. Bệnh con lúc bình ổn điều trị bình quân ngày cũng 2 triệu đồng, còn lúc bị sốt nặng điều trị một ngày cả chục triệu đồng...”.

10 tháng ròng con nằm viện, vợ chồng thầy Hùng đã khánh kiệt. Đến nay hết khả năng lo cho con nên vợ chồng thầy cầu cứu thân tộc dòng họ. Bà con thương tình mỗi người hỗ trợ một ít, nhờ đó kéo dài thêm được thời gian điều trị.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất