28/05/2009 08:29 GMT+7

Câu chuyện hạnh phúc trong Look for a star

 HỮU CÔNG
 HỮU CÔNG

AT - Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc ở rất gần bên bạn. Nhưng điều quan trọng là bạn có dũng cảm vượt qua những rào cản để đến với nhau không. Một thông điệp có lẽ ai cũng thuộc nằm lòng nhưng mấy ai đã thực hiện được. Look for a star là câu chuyện thật nhẹ nhàng nhưng đẫm chất nhân văn cho những ai biết tranh đấu cho hạnh phúc của đời mình.

9nScYNYr.jpgPhóng to

Look for a star là bộ phim tình cảm hài Hồng Kông của đạo diễn Lưu Vỹ Cường (Andrew Lau) có tựa tiếng Việt là Tinh mộng kỳ duyên hay Đại gia và chân dài. Đó bộ phim hợp tác của Hồng Kông và Trung Quốc, đánh dấu sự cộng tác lần thứ sáu của nhà sản xuất, đạo diễn và quay phim Lưu Vỹ Cường và nam diễn viên điển trai Lưu Đức Hoa.

Đó cũng là bộ phim thứ hai mà Lưu Đức Hoa và Thư Kỳ diễn cùng nhau. Cả hai diễn viên này và đạo diễn Lưu Vỹ Cường đã từng hợp tác với nhau vào năm 2002 trong bộ phim khoa học viễn tưởng The Wesleys mysterious file. Mặc dù Lưu Đức Hoa đã từng bày tỏ sự mong muốn diễn cùng Thư Kỳ trong bộ phim tình cảm hài từ lâu nhưng đến bây giờ mới thực hiện được.

Look for a star được sản xuất bởi Media Asia, Hãng phim Trung Quốc Huayi Brothers và công ty sản xuất phim của Lưu Vỹ Cường Basic Pictures. Với kinh phí sản xuất chưa đầy 45 triệu đô Hồng Kông nhưng bộ phim đã làm nên một kỳ tích khi chỉ ba ngày đầu công chiếu đã mang về cho nhà sản xuất 30 triệu nhân dân tệ. Không có những cảnh nóng, những màn chém giết, rượt đuổi ngoạn mục, Look for a star đi vào lòng công chúng bởi câu chuyện tình lãng mạn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Bộ phim dựa vào một câu chuyên có thật về mối quan hệ giữa một tay trùm Casino Hà Hồng Thâm (Stanley Ho) và người vợ thứ tư của ông Angela Lương. Trong phim, Thư Kỳ hiện lên là cô gái bịp bợm với cái tên kỳ quặc Milan của sòng bài ở Macao. Sự gặp gỡ giữa hai con người thật trớ trêu, chàng là một tỉ phú, còn nàng vừa là một người chia bài, lại vừa là một vũ công ở hộp đêm. Hai con người ở hai địa vị xã hội hoàn toàn trái ngược nhau, những tưởng sẽ chẳng bao giờ yêu nhau hay có yêu thương cũng khó có thể đến được với nhau.

Nhưng bộ phim đã mang đến cho người ta một cái kết thật đáng mong đợi. Nàng lọ lem đã gặp được chàng hoàng tử của đời mình. Cô biết mình ở địa vị nào của xã hội, khi cô biết được Sam (Lưu Đức Hoa thủ vai) là một tỉ phú, cô đã từ từ rời con ngựa gỗ mà Sam tặng, cô dùng tay lau đi những "vẩn đục" của một đời "lọ lem" của mình vương vãi đâu đó trên thân con ngựa có người chủ tỉ phú, rồi chùi lên người mình.

Có thể thấy, đoạn này Thư Kỳ diễn rất đạt, rất ấn tượng đã làm cho khán giả không khỏi xót xa cho thân phận của một kiếp người như cô. Và để có đến được tình yêu của mình, Milan đã tranh đấu thật dữ dội và rồi nàng đã vượt qua tất cả những mặc cảm của bản thân để đến với người mình yêu. Kết thúc phim, cô chủ động tặng Sam chiếc nhẫn Cartier như khẳng định rằng cô sẽ nắm bắt được hạnh phúc và tình yêu của mình.

"Người ta thường nói hạnh phúc như một quả cầu pha lê. Nó vỡ thành nhiều mảnh khi từ trời cao rơi xuống. Những mảnh vỡ của nó rơi vướng lên người ta và người ta lại bắt đầu nhặt nhạnh nó cho riêng mình. Một số thì... nhặt nhiều hơn, số khác kiếm hoài mà chẳng có may ra thì được chút xíu. Chẳng ai mà có thể tìm thấy hết những mảnh vỡ của quả cầu pha lê”. Đó là câu chuyện mà Look for a star muốn kể cho những ai đang kiếm tìm những "mảnh vỡ pha lê” của đời mình. Phim được khởi chiếu ở Việt Nam ngày 22-5-2009.

aEh3W4Zj.jpgPhóng to

Áo Trắng số 9 (ra ngày 15-5-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 HỮU CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất