29/07/2012 05:01 GMT+7

Câu chuyện của người lính già

MINH THÙY
MINH THÙY

TT - Gần 30 năm sau, người lính già Phạm Văn Minh không thể tin rằng có ngày ông lại được ra Trường Sa thăm những công trình mà mình đã dành cả thời trai trẻ để xây dựng. Ký ức về những năm tháng vác đá xây Trường Sa của ông đã truyền cảm xúc đến những người tham gia cuộc hành trình.

Câu chuyện của người lính già

rlgMnd6m.jpgPhóng to

Ông Phạm Văn Minh (giữa) kể chuyện ông đi xây đảo - Ảnh: Hải Triều

Nhiều bạn trẻ hôm nay ngỡ ngàng khi biết ngày xưa các thế hệ người Việt đã xây đảo bằng những dụng cụ thô sơ. Trong điều kiện khắc nghiệt của biển khơi, những người lính công binh đã kiên cường chống chọi để xây dựng nên những thành lũy vững vàng trong bão tố.

Xem video tại đây

Và chuyến hải trình "Góp đá xây Trường Sa" đã mang thêm sứ mệnh làm nhịp cầu nối ước mơ thành hiện thực cho không chỉ một vị trung tá đã về hưu này. Những câu chuyện xúc động về các cuộc trùng phùng trên đảo được chuyển tải qua tập 4 của ký sự hải trình "Góp đá xây Trường Sa" mang tên Nhịp cầu duyên sẽ được phát từ 8g chủ nhật 29-7 trên truyền hình Tuổi Trẻ tại địa chỉ tv.tuoitre.vn.

MINH THÙY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên