30/09/2005 12:53 GMT+7

Cậu bé nghèo và cuộc chinh phục đỉnh Olympia

NHƯ BÌNH
NHƯ BÌNH

TTO - Để có mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 6 sẽ diễn ra vào ngày 2-10 tới, với Lê Vũ Hoàng (THPT số 1 Bố Trạch, Quảng Bình) là cả một câu chuyện cổ tích dài của cậu bé nghèo trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức.

QlMTrEz9.jpgPhóng to
Lê Vũ Hoàng
TTO - Để có mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 6 sẽ diễn ra vào ngày 2-10 tới, với Lê Vũ Hoàng (THPT số 1 Bố Trạch, Quảng Bình) là cả một câu chuyện cổ tích dài của cậu bé nghèo trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức.

Tâm sự của một người anh

Tôi thật vui khi nhận được tin Hoàng đoạt vòng nguyệt quế cuộc thi quý cuối cùng của năm 2005. Thực sự đây là một thành tích nằm ngoài dự đoán của tôi và cả 1 số người nữa, những người chơi thân cùng Hoàng. Là bạn chơi thân với Hoàng từ bé, tôi có thể hiểu được những khó khăn trong cuộc sống của Hoàng, một cuộc sống vất vả thực sự.

Hoàng thua tôi 7 tuổi, từ bé Hoàng ở với gia đình với ông bà ở tiểu khu 8 thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch. Ông bà làm ruộng, mẹ ngày xưa làm đại lý bán sách cho phát hành sách Quảng Bình, bố thì về 176.

Ngày xưa, bố Hoàng đánh bóng chuyền rất giỏi. Hoàng có 1 em trai tên là Hùng, lúc bé hai anh em cũng có 1 cuộc sống thật sự bình thường như mọi người vì bố mẹ thời đó có khả năng cung cấp đủ cho cả nhà. Từ hồi đó, Hoàng đã là một học sinh rất chăm chỉ say mê đọc sách, có hôm Hoàng đọc sách mà quên cả bán hàng, có người vào lấy mất đồ mà không biết. Đến cả tủ sách nhà tôi cũng vậy, Hoàng đọc và biết còn hơn cả chính tôi.

Tôi nhớ từ bé học lới 1, Hoàng đã hay đặt ra những câu hỏi để hỏi tôi và hỏi mọi người và Hoàng luôn tìm cách để tìm ra câu trả lời 1 cách rõ ràng nhất.

Năm Hoàng học lớp 4 vì bán sách khó khăn, gia đình lại nợ nần, mà tôi chắc là bây giờ gia đình vẫn chưa trả hết, mà có lẽ tại người ta thấy là nhà Hoàng khổ quá, đòi cũng chẳng có gì nữa để đòi. Từ lớp 4, Hoàng bắt đầu cuộc sống của 1 cậu bé khó khăn thực sự. Hoàng phải ra chợ để đi bán rau, bán dưa để kiếm tiền. Gia đình chỉ trông nhờ vào đồng lương ít ỏi của bố 300.000 đồng, còn mẹ Hoàng thì càng ngày càng yếu, lúc nào cũng phải đi viện. Mẹ Hoàng đã ốm từ lâu mà không có tiền để chữa bệnh cho tới hôm nay, khi cơn bệnh đã đến mức trầm trọng, phải vào bệnh viện Huế để mổ vì bệnh thần kinh tiền đình.

Nếu gặp Hoàng chắc các bạn cũng phải ngạc nhiên, 1 cậu bé học lớp 12 nhưng chỉ có dáng dấp của 1 học sinh cấp 2, vừa gầy, vừa đen, từ bé Hoàng đã phải đi làm ruộng, đi trồng sắn trồng khoai để giúp gia đình.

Vào nhà Hoàng, mà thật ra là Hoàng đang ở nhà ông bà ngoại, bạn cũng khó có thể tưởng tượng, một ngôi nhà mà cả tiểu khu không ai có, nhà làm bằng men đất, lúc thì cho thêm mấy liếp gỗ, mưa bão dột ướt mèm. Hoàng bảo nhà em sướng, chẳng cần phải dùng cái gì để hứng nước cả vì nước chảy xuống ngấm vào nền đất rút đi hết. Đến cái ti vi, Hoàng cũng chẳng có mà xem, toàn phải đi nhờ nhà hàng xóm. Ngăn học của Hoàng và em vừa bé vừa tối, sách vở chẳng bao giờ Hoàng có 1 cuốn sách mới để đọc mà phải đi xin sách của những anh học khóa trước và thực sự tôi không thể lý giải nổi để có được 1 hệ thống kiến thức đầy đủ như vậy Hoàng đã đọc và lấy từ đâu?

Ở nhà Hoàng là 1 người con ngoan ngoãn và chăm chỉ, ngoài thời gian làm ngoài đồng, Hoàng về nhà giúp đỡ gia đình, nuôi lợn, nấu cơm vì những ngày gần đây mẹ Hoàng đã rất yếu.

Vậy mà Hoàng vẫn luôn là học sinh giỏi từ 11 năm nay. Từ bé, Hoàng đã đạt được rất nhiều giải của Đội thiếu niên tiền phong, trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp 1 cấp 2, trong các cuộc thi vẽ tranh, kể chuyện... và bây giờ Hoàng đạt đuợc giải nhất cuộc thi quý Đường lên đỉnh Olympia.

Hôm nay mẹ Hoàng đang mổ ở bệnh viện Huế, mà hầu như cả nhà chẳng còn một chút tiền nào, Hoàng vui nhưng cũng rất buồn.

Và cậu bé viết chuyện cổ tích trên đỉnh Olympia

Mấy hôm nay Hoàng tươi tỉnh lên nhiều. Mẹ Hoàng đã phẫu thuật được 1 tuần. Sức khỏe cũng khá dần lên. Cậu bé với ước mơ là một kỹ sư công nghệ thông tin ngành Viễn thông rất tự tin sẵn sàng cho trận chung kết sắp tới. Hoàng lém lỉnh bảo: "Thi nhiều lần nên cũng rút ra kinh nghiệm chút ít, cần phải tập trung hơn và bình tĩnh hơn là được". Tương đối trầm, ít nói nhưng đã nói là rất chắc, Hoàng tạo cho người đối diện cảm giác chắc chắn khi nói chuyện.

Cuộc chinh phục đến trận chung kết của Hoàng ngoài những vinh quang không thiếu giọt nước mắt. Cậu đã xuất sắc vượt qua từng vòng thi bằng chính sự am hiểu và bản lĩnh của mình. Căng thẳng từng trận đấu cộng với nỗi lo lắng về sức khỏe của người mẹ đôi lúc làm cậu bé chùn bước.

Thế rồi cùng với sự động viên của thầy cô, bạn bè và chính nghị lực của mình, Hoàng từng bước đến đỉnh vinh quang bằng những chiến tích rực rỡ. Tại cuộc thi tuần, Hoàng đạt được 240 điểm, cách bạn đứng thứ hai 60 điểm. Về đầu cuộc thi tháng với số điểm 220 và trong cuộc thi quý hồi đầu tháng 3, Hoàng đạt 200 điểm. Tiêu biểu hơn cả, Hoàng là người đang giữ trong tay kỷ lục 110 điểm ở phần thi Khởi động sau 6 năm cuộc thi ra đời.

Cậu bé từ mảnh đất nghèo khó với lòng ham hiểu biết đã gây kinh ngạc cho nhiều người bằng vốn kiến thức xã hội rất rộng của mình. "Dạy Hoàng rất thoải mái, không chỉ vì Hoàng thông minh mà em không hề tạo cho bản thân một áp lực học tập nào", cô giáo chủ nhiệm của Hoàng cởi mở. Ngoài mê sách, thích vẽ Hoàng cũng rất mê... học thể dục. Dù được nghỉ học thể dục, dù trời mưa nhưng Hoàng vẫn chăm chỉ đi học đều đặn.

Ra Hà Nội trước ngày thi 3 ngày, Hoàng vẫn tranh thủ đọc sách, đó cũng chính là bí quyết giúp Hoàng sở hữu một lượng kiến thức đồ sộ kia. "Em đọc sách nhiều lắm, sách mượn bạn bè, rồi được thầy mua cho. Đọc quan trọng là nhớ ý cơ bản thôi". Thế còn những bạn thi lần này cùng với em? "Ham chơi lắm, vui nữa, và rất trẻ khỏe...hi hi hi".

NHƯ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên