03/06/2021 11:52 GMT+7

Cắt cổ cô chủ quán cà phê chỉ vì chiếc điện thoại

ĐỨC TRONG - TUẤN ANH
ĐỨC TRONG - TUẤN ANH

TTO - Nghi can Võ Văn Thừa về phòng trọ ngủ, tưởng đã 'êm' sau 30 giờ gây án. Thế rồi lực lượng hình sự ập vào phòng, bắt khẩn cấp trong sự ngỡ ngàng của Thừa.

Cắt cổ cô chủ quán cà phê chỉ vì chiếc điện thoại - Ảnh 1.

Võ Văn Thừa bị bắt tại phòng trọ - Ảnh: TUẤN ANH

Sáng 3-6, Công an Tây Ninh cho biết đã bắt được nghi can Võ Văn Thừa (37 tuổi, quê Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản xảy ra tại một quán cà phê ở xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, do không có tiền tiêu xài, Thừa nảy sinh ý định đi cướp. "Con mồi" Thừa nhắm đến là những phụ nữ ở các quán cà phê vắng vẻ, ít người qua lại.

Sau thời gian quan sát, khoảng 9h sáng 1-6, Thừa đến quán cà phê P.V. ở ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu trên mặt tiền đường ĐT 782.

Trong quán có chị L.T.L. (29 tuổi, quê Tiền Giang) đang dọn dẹp. Thừa đi xe vào quán gọi nước uống và ngồi nói chuyện với chị L..

Lúc này, chị P.T.P. (nhân viên của quán) thấy 2 người đang nói chuyện nên đi ra ngoài. Lát sau, chị P. nghe tiếng la "cướp, cướp, cướp" nên chạy lại quán xem thì phát hiện chị L. đang cố kéo chiếc xe của Thừa. Tuy nhiên, Thừa vẫn tẩu thoát được.

Người dân cạnh đó cùng chạy đến và phát hiện chị L. nằm gục dưới võng với vết thương gần cổ. Mọi người còn phát hiện gần hiện trường có một cây dao dính máu. Chị L. được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cắt cổ cô chủ quán cà phê chỉ vì chiếc điện thoại - Ảnh 2.

Gây án xong, Thừa chạy xe tẩu thoát - Ảnh trích xuất từ camera an ninh

Nhận tin báo, Công an huyện Gò Dầu huy động lực lượng đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai ban đầu.

Qua truy vết từ những camera an ninh, lực lượng nghiệp vụ phát hiện Thừa là đối tượng khả nghi nên đưa vào "tầm ngắm".

Quá trình lẩn trốn, Thừa đã dùng nhiều chiêu nhằm đánh lạc hướng lực lượng nghiệp vụ.

Chạy được một đoạn thì xe của Thừa hết xăng. Thừa tấp vào lề đường, cởi trần để che giấu vết máu dính trên áo.

Cắt cổ cô chủ quán cà phê chỉ vì chiếc điện thoại - Ảnh 3.

Do xe hết xăng, Thừa tấp vào lề đường giấu và cởi trần để che lại vết máu dính trên áo - Ảnh trích xuất từ camera an ninh

Thừa đón taxi về phòng trọ ở xã Phước Đông, huyện Gò Dầu để tắm, đồng thời đốt áo dính máu phi tang. Sau đó Thừa mua xăng quay lại nơi giấu chiếc xe máy.

Thừa tiếp tục chạy chiếc xe đảo quanh nhiều vòng ở huyện Gò Dầu để mọi người thấy, chứng minh ngoại phạm rồi mới đi cầm cố chiếc điện thoại vừa cướp với giá 2 triệu đồng để tiêu xài.

Cắt cổ cô chủ quán cà phê chỉ vì chiếc điện thoại - Ảnh 4.

Sau khi thay áo mới, Thùa chạy chiếc xe máy vòng vòng huyện Gò Dầu để mọi người thấy với hi vọng đánh lạc hướng điều tra - Ảnh trích xuất từ camera an ninh

Thừa về phòng trọ ngủ, tưởng đã "êm" sau 30 giờ gây án. Nhưng bất ngờ, lực lượng hình sự ập vào phòng bắt khẩn cấp trong sự ngỡ ngàng của Thừa.

Thừa khai nhận đã thực hiện hành vi giết người, cướp của, nhưng nghĩ sẽ thoát sau nhiều lần đánh lạc hướng lực lượng nghiệp vụ.

Giết người lái xe ôm cướp tài sản, bỏ xác vào bao giấu dưới mương nước Giết người lái xe ôm cướp tài sản, bỏ xác vào bao giấu dưới mương nước

TTO - Sau khi thuê xe ôm chở đến nơi vắng vẻ rồi sát hại nạn nhân cướp tài sản, Mính cho xác vào bao tải giấu dưới mương nước.

ĐỨC TRONG - TUẤN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên