13/04/2013 17:00 GMT+7

Cắt bỏ thành công "chân voi" của anh Phạm Văn Loan

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Chiều 13-4, anh Phạm Văn Loan (Thanh Hóa) đã tỉnh táo và hồi phục sau khi được phẫu thuật cắt bỏ phần "chân voi" mà anh phải mang suốt 28 năm.

28 năm bị bệnh "chân voi" hành hạ

TERtRRr9.jpgPhóng to
"Chân voi" của anh Phạm Văn Loan trước khi cắt bỏ - Ảnh: Hà Đồng
YLcGpoR8.jpgPhóng to
Anh Phạm Văn Loan sau khi cắt bỏ phần "chân voi", hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - Ảnh Hà Đồng chụp sáng 13-4

Bác sĩ Đào Văn Quang - khoa Chỉnh hình - bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - cho biết các bác sĩ của bệnh viện đã cắt bỏ thành công phần "chân voi" nặng hơn 10kg trên cơ thể của anh Loan (28 tuổi, dân tộc Mường, trú tại thôn Hồng Sơn, xã Thúy Sơn, huyện miền núi Ngọc Lặc).

Theo bác sĩ Quang, Loan nhập viện trong tình trạng chân phải bị bệnh "chân voi" nặng, mất chức năng vận động, nên đi lại rất khó khăn. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khám bệnh, chẩn đoán, hội chẩn nhiều lần, đưa ra lời khuyên nên cắt bỏ phần "chân voi" để giúp anh Loan đi lại, vận động dễ dàng hơn trong cuộc sống sau này.

Sau một ngày phẫu thuật, đến chiều 13-4 anh Loan đã tỉnh táo, hồi phục sức khỏe. Mọi diễn biến sau phẫu thuật đều tiến triển tốt. Hiện nay anh Loan đang được điều trị tích cực tại khoa chỉnh hình - bỏng của bệnh viện.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Loan cho biết sau khi cắt bỏ phần "chân voi" thấy người nhẹ nhõm hẳn lên, tư tưởng thấy thoải mái, ăn uống bình thường.

Anh Phạm Văn Hợp - anh trai của anh Loan - tâm sự: "Do hoàn cảnh kinh tế gia đình quá nghèo, nên để em Loan phải chung sống với bệnh "chân voi" suốt 28 năm qua".

Sau khi thông tin về bệnh "chân voi" của Loan đăng trên báo Tuổi Trẻ, nhiều bạn đọc báo gửi tiền, quà hỗ trợ Loan, với tổng số tiền đến nay được hơn 10 triệu đồng. Nhờ số tiền của bạn đọc báo hỗ trợ, gia đình quyết định đưa Loan xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phẫu thuật cắt bỏ phần "chân voi".

Các bác sĩ của bệnh viện cho biết Loan thuộc diện hộ nghèo, là người dân tộc thiểu số, nên ca phẫu thuật sẽ được bảo hiểm y tế chi trả phần lớn chi phí, gia đình cũng yên tâm.

"Số tiền của bạn đọc báo Tuổi Trẻ hỗ trợ giúp gia đình có kinh phí nộp ban đầu lúc nhập viện, chi phí sinh hoạt cho Loan và người chăm nuôi em trong thời gian nằm điều trị tại bệnh viện. Gia đình chân thành cảm ơn báo Tuổi Trẻ và bạn đọc quý báo", anh Hợp nói.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên