![]() |
Vẫn còn là một 8X (Ân sinh năm 1982) nhưng sau cú nhảy từ lầu tám, Ân đã khẳng định được tài năng của mình trong lĩnh vực cascadeur chuyên nghiệp ở VN.
Đây cũng là cú nhảy cao nhất từ trước đến nay trong giới cascadeur (trước đây cascadeur VN chỉ mới thực hiện cú nhảy từ lầu năm). Một cú nhảy chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 5 giây nhưng khiến hàng trăm người có mặt chứng kiến nín thở khi Minh Ân chuẩn bị nhảy.
Lúc Minh Ân tiếp đất thì tất cả người chứng kiến im bặt vì anh đã rớt trật tâm như dự đoán. Mãi lâu sau Ân mới được đồng nghiệp kéo lên từ đống thùng giấy và vẫy tay chào thì mọi người thở phào nhẹ nhõm, tiếng vỗ tay vang dội chúc mừng chiến thắng của Ân.
* Quả là rất mạo hiểm khi nhảy từ lầu tám xuống đất, cảm giác của anh như thế nào trước và sau khi nhảy?
- Bùi Minh Ân: Quả thật tôi có chút lo lắng bởi sức gió trên lầu tám khá mạnh. Tuy nhiên đây chỉ là sức ép tâm lý. Vì vậy khi bản thân tự trấn an được mình, tôi không cảm thấy lo lắng nữa.
![]() |
- Năm nay 24 tuổi nhưng có đến tám năm tôi theo nghề cascadeur. Tôi đến với nghề vì niềm đam mê và cả sự yêu thích. Hơn nữa, dù đây là cú nhảy cao nhất từ trước đến nay nhưng trước khi nhảy tôi luôn tin mình sẽ thành công. Không biết nói như thế nào nhưng tôi cảm giác mình sẽ thắng cú nhảy ngoạn mục này.
* Kỷ lục VN có là áp lực của anh khi quyết định thực hiện cú nhảy này?
- Hoàn toàn không có áp lực, trái lại đó là động lực để tôi có thêm ý chí thực hiện một cú nhảy thành công.
* Có thông tin cho biết sau cú nhảy thành công này, anh được đưa đi nước ngoài làm cascadeur. Đó là lý do để anh tự tin hơn hay để liều mạng hơn?
- Đúng là có lời mời nhưng tôi chưa chắc về việc này, vậy nên tôi không lấy đó làm bất kỳ lý do gì. Tôi làm công việc này chỉ vì đó là việc của tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận