![]() |
Khương Ngọc và Thanh Trúc trong Giấc mơ biển... |
Trong Chuyện tình mùa thu, Khương Ngọc hóa thân thành chàng Thiếu Giang có tâm hồn lãng mạn, đa tình, yêu mùa thu và loài hoa màu tím. Dù có năng khiếu về nghệ thuật nhưng gia đình lại hướng anh đi theo con đường kinh doanh. Từ Singapore trở về nước, Giang làm quản lý hai cơ sở của gia đình là khách sạn và cửa hàng nội thất.
Vai Thiên Hương do Thanh Trúc đảm nhiệm là cô học sinh lãng mạn và cũng rất yêu màu tím. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô lên thành phố tá túc nhà bà Hân - bạn của mẹ cô từ nhỏ - để luyện thi đại học. Bà Hân đã mai mối Thiên Hương và Thiếu Giang đến với nhau. Ban đầu cả hai đều phản kháng kiểu hôn nhân mai mối. Nhưng sau những lần tiếp xúc, cả hai cùng nhận ra những tính cách đáng yêu của người kia và phải lòng nhau...
Tính cách hai vai diễn này trải qua những giai đoạn phức tạp. Thiếu Giang ban đầu là chàng trai nhà giàu sống thực dụng, nhưng sau khi gặp Thiên Hương trở nên chín chắn, chung thủy và hết lòng vì người yêu. Còn Thiên Hương xuất thân từ cô sinh viên mơ mộng và yếu đuối, dần dần trở thành một nữ phóng viên bản lĩnh, năng động và tự chủ trong cuộc sống, tình cảm.
Chỉ sau một tuần khi tập đầu tiên của bộ phim Chuyện tình mùa thu phát sóng (ngày 28-5, với lịch phát lúc 20g45 từ thứ năm đến chủ nhật hằng tuần trên HTV9), ngày 6-6 lúc 18g trên HTV9, Khương Ngọc và Thanh Trúc lại tình tứ bên nhau trong bộ phim thiếu nhi Giấc mơ biển.

... đã hoàn toàn khác hẳn trong Chuyện tình mùa thu
Điều trùng hợp là đạo diễn hai bộ phim này cũng là một người: đạo diễn Trương Dũng. Anh cho biết: "Ban đầu khi khởi quay, tôi không nghĩ hai bộ phim xuất hiện gần nhau đến vậy. Tuy nhiên, dù xuất hiện liên tục như vậy nhưng tôi tin khán giả sẽ không lẫn lộn phim này với phim kia, bởi tính cách các nhân vật trong hai phim hoàn toàn khác nhau. Tôi tin rằng qua đợt thử thách này, cả Khương Ngọc lẫn Thanh Trúc đều chứng minh họ có thể đảm nhiệm những vai diễn đa dạng khác nhau chứ không đóng khung vào một tính cách nhất định". |
Nếu như Chuyện tình mùa thu của Thiên Hương và Thiếu Giang đầy chất lãng mạn thì trong Giấc mơ biển, Khương Ngọc và Thanh Trúc sẽ khiến người xem tò mò, bật cười vì chất hài ở tính cách nhân vật.
Vốn quen thuộc với nhân vật nghiêng về phản diện, cao ngạo và khó ưa, vậy mà trong Giấc mơ biển Khương Ngọc trở thành Khoa - một con mọt sách rất "lạ” từ hình dáng đến tính tình: mái tóc ngố, cặp mắt kính dày cộm, chiếc quần luôn kéo cao kèm sợi dây nịt thắt chặt. Còn Thanh Trúc là cô sinh viên y khoa Trúc Chi hiền lành, dễ thương. Cả hai nhân vật này từng bị thất tình vì ngộ nhận về tình yêu.
Tình cờ họ gặp nhau và tìm thấy ở nhau những điểm tương đồng, dần nảy sinh tình cảm. Giấc mơ biển là phim dành cho thiếu nhi nên tình cảm của Khoa và Trúc Chi dừng lại ở mức độ cảm tình nhau mà thôi - Thanh Trúc cười, bật mí về bộ phim hài đầu tiên của mình.
Hỏi Thanh Trúc có cảm thấy lo lắng khi hai nhân vật trong hai phim mình đảm nhiệm xuất hiện song song cùng lúc sẽ khiến khán giả dễ nhầm lẫn phim này với phim kia và mau chán không, cô trả lời đầy tự tin: "Mình không sợ đâu. Hai tính cách nhân vật trong phim hoàn toàn khác nhau. Phim Chuyện tình mùa thu buồn, toàn nước mắt, phim Giấc mơ biển mang phong cách hài hước nên khán giả không thể nhầm lẫn được.
Mặt khác, Trúc còn thấy vui vì sự trùng hợp này, bởi đây cũng là cơ hội để Trúc thể hiện những vai diễn khác nhau, chứ trước đây toàn được giao vai hiền lành, yếu đuối không à. Bật mí chút xíu nữa nhé: giữa tháng sáu này, Trúc lại xuất hiện trên truyền hình với vai diễn rất khác nữa. Đó là cô cảnh sát hình sự giỏi võ, mạnh mẽ trong phim Trái đắng của đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Nhưng đóng cặp với Trúc không phải là Khương Ngọc nữa mà là diễn viên Huỳnh Đông".
Khi nói về bạn diễn Khương Ngọc, diễn viên Thanh Trúc hồn nhiên: "Ban đầu giữa Thanh Trúc và Khương Ngọc còn xa lạ lắm. Chỉ khi ra diễn mới chạm mặt nhau thôi. Nhưng sau hai phim tụi mình dần trở thành bạn bè thân thiết. Thường xuyên rủ nhau đi xem phim, ăn uống, thậm chí chia sẻ vui buồn với nhau nữa. Đôi lúc tụi mình thấy lẫn lộn giữa phim và đời. Nhưng để nói đó có phải là tình yêu hay không thì còn quá sớm, không nói trước được...".
Áo Trắng số 10 (ra ngày 1/6/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận