
Thượng tá Chu Bá Phượng che ô cho Phó tổng thống Kamala Harris khi bà đặt hoa tại bức phù điêu bên hồ Trúc Bạch để tưởng nhớ Thượng nghị sĩ John McCain - Ảnh: REUTERS
Che ô cho Phó tổng thống Mỹ giữa cơn mưa
Cuối tháng 8-2021, Thượng tá Chu Bá Phượng, Đội trưởng Đội Bảo vệ khách quốc tế, Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an), được phân công tham gia bảo vệ Phó tổng thống Kamala Harris trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Theo Thượng tá Phượng, trong thời gian Phó chủ tịch nước Việt Nam và Phó tổng thống Mỹ hội đàm, qua trao đổi với lực lượng mật vụ Mỹ và lễ tân Bộ Ngoại giao, nam sĩ quan nhận được thông tin sau khi kết thúc hội đàm, bà Kamala Harris sẽ có chương trình phát sinh đặt hoa tại bức phù điêu bên hồ Trúc Bạch để tưởng nhớ Thượng nghị sĩ John McCain.
"Thông tin đến khá đột xuất. Ngay sau khi nhận được, tôi lập tức báo về đơn vị để triển khai lực lượng và phương án bảo vệ", Thượng tá Phượng nhớ lại. Đoàn xe sau đó di chuyển đến vị trí đài tưởng niệm. Thượng tá Phượng nhớ "hôm đó Hà Nội mưa rất lớn".
Khi Phó tổng thống bước xuống xe, một tay bà cầm bó hoa, tay kia cầm chiếc ô nhỏ. Thượng tá Phượng nhanh chóng tiến lại, dùng ô che cho bà.
"Lúc đó bà Kamala Harris quay sang nhìn tôi với thái độ rất hài lòng, rồi bỏ chiếc ô nhỏ lại trong xe, tiến đến bức phù điêu đặt hoa tưởng niệm", Thượng tá Phượng nhớ lại.

Thượng tá Chu Bá Phượng trò chuyện, trao đổi với phóng viên - Ảnh: DANH TRỌNG
Sau nghi lễ, bà trở lại xe để tiếp tục chương trình hoạt động. Khi Thượng tá Phượng mở cửa xe, Phó tổng thống Mỹ quay sang nhìn ông với ánh mắt thân thiện thay lời cảm ơn.
Kỷ niệm ấy chưa dừng lại ở đó. Khi về khách sạn, lực lượng mật vụ Mỹ đưa bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ông Phượng che ô cho Phó tổng thống xem.
Theo thông tin từ phía an ninh nước bạn, bà Kamala Harris rất thích bức ảnh và đem về Mỹ làm kỷ niệm. Thượng tá Phượng cũng được tặng một bức. Đến nay, bức ảnh vẫn được treo tại đơn vị như một kỷ niệm đặc biệt trong quá trình công tác.
Hơn ba thập kỷ làm công tác tiếp cận, Thượng tá Chu Bá Phượng không nhớ hết số đoàn cấp cao mình từng tham gia bảo vệ. Nhưng giữa hàng nghìn giờ làm nhiệm vụ, khoảnh khắc ông cầm ô che mưa cho bà Kamala Harris trở thành "kỷ niệm khó quên nhất", Thượng tá Phượng nói.
"Chuyển trạng thái bảo vệ trong phút chốc"



Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung dạo hồ Hoàn Kiếm, thưởng thức kem Thủy Tạ - Ảnh: TTXVN
Thượng tá Chu Bá Phượng cho biết những chuyến thăm của các lãnh đạo cấp cao ngày càng có thêm những yêu cầu đặc biệt. Nhiều nguyên thủ khi đến Việt Nam muốn trải nghiệm cuộc sống bình dị, đi bộ quanh phố cổ, dạo Hồ Gươm hoặc thưởng thức những món ăn truyền thống như bún chả.
Gần đây nhất, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào tháng 4-2026, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung đã dạo quanh Hồ Gươm, ghé mua kem Thủy Tạ, đội nón lá và thưởng thức một số món ẩm thực truyền thống Việt Nam.
Ông Phượng cho hay những hoạt động này đôi khi không nằm trong lịch trình chính thức và có thể được thông báo rất sát thời điểm thực hiện.
Khi đó, lực lượng cảnh vệ phải nhanh chóng chuyển trạng thái, phối hợp với đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, các lực lượng thuộc Công an, Quân đội và các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phân luồng giao thông và thiết lập các lớp bảo vệ cần thiết.
"Đột xuất nhưng không có nghĩa là bị động", Thượng tá Phượng nói. Theo ông, yêu cầu quan trọng là vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nguyên thủ, vừa giữ được sự tự nhiên, thân thiện trong hoạt động của đoàn. Khi người dân nhận ra một lãnh đạo nước ngoài và muốn tiến lại gần chào hỏi, cảnh vệ phải xử lý tình huống mềm dẻo, tránh tạo cảm giác xa cách nhưng vẫn kiểm soát được nguy cơ.
Vị thượng tá ví đội hình bảo vệ "như một chiếc nón có nhiều vòng". Ở vòng trong là các sĩ quan tiếp cận trực tiếp, phía ngoài là những lớp lực lượng khác, mỗi vòng đảm nhiệm một nhiệm vụ và phối hợp với nhau.
"Chúng tôi phải phát hiện vấn đề từ xa, dự đoán những tình huống có thể xảy ra và xử lý trước khi nó trở thành nguy cơ", ông nói.
Những lần ông Tập Cận Bình nhớ mặt, cảm ơn sĩ quan cảnh vệ Việt Nam

Thượng tá Hoàng Văn Tú (quân phục màu trắng), bảo vệ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) đi cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 4-2025 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Với Thượng tá Hoàng Văn Tú, cán bộ Đội bảo vệ khách quốc tế, một trong những dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp là những lần tham gia bảo vệ Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Ông cho biết đã khoảng năm lần tham gia các nhiệm vụ bảo vệ, trong đó có bốn lần thực hiện nhiệm vụ sĩ quan bảo vệ tiếp cận chính và một lần thực hiện nhiệm vụ sĩ quan bảo vệ tiếp cận tăng cường. Có ba kỷ niệm với ông Tập Cận Bình khiến nam sĩ quan tiếp cận nhớ nhất.
Lần đầu là khi đoàn vừa xuống sân bay, ông Tập Cận Bình khi nhìn thấy Thượng tá Tú liền "nhìn, cười nhẹ" như nhận ra "người quen" - nam sĩ quan tiếp cận từng bảo vệ mình.
Kỷ niệm thứ hai là một lần trong thang máy từ phòng nghỉ khách sạn Marriott xuống để đi dự lễ đón chính thức ông Tập Cận Bình.
Qua phiên dịch, ông Tập Cận Bình gửi lời cảm ơn cá nhân Thượng tá Tú và lực lượng cảnh vệ Việt Nam và nói "lần sau tôi sang, đồng chí tiếp tục bảo vệ tôi nhé", Thượng tá Hoàng Văn Tú kể.
Lần thứ ba diễn ra trước khi đoàn rời Việt Nam bay về Trung Quốc. Theo thông lệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay các thành viên chủ chốt của đoàn trong lễ tiễn. Ông Tú đứng ở phía sau, sau các lãnh đạo và cán bộ cấp cao.
Khi nhìn quanh và nhận ra Thượng tá Tú, ông Tập Cận Bình đi xuống tận nơi, bắt tay và cảm ơn.
Với người sĩ quan cảnh vệ, đó không chỉ là một cái bắt tay mà còn là sự ghi nhận đối với công việc phía sau những chuyến thăm cấp cao.
Đoàn rời lãnh thổ Việt Nam an toàn mới hoàn thành nhiệm vụ


Thượng tá Hoàng Văn Tú (mặc quân phục màu trắng) tiếp cận bảo vệ Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5-2023 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Thượng tá Tú nói áp lực lớn nhất của người bảo vệ nguyên thủ là phải trở thành một "lá chắn sống", nhưng đồng thời không được để áp lực ấy ảnh hưởng đến tác phong và nhiệm vụ.
Bảo vệ lãnh đạo một quốc gia lớn, theo ông, đòi hỏi sự tập trung cao độ. Trong những không gian đông người, từng vị trí đứng, cách di chuyển, cách phối hợp đều phải được tính toán.
"Đi cùng nguyên thủ của một nước, mình không thể chủ quan", ông nhấn mạnh.
Điều khiến áp lực trở nên đặc biệt là một sơ suất không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân hay đơn vị. "Nếu sơ suất một cái thì không có cơ hội rút kinh nghiệm. Nó không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam mà cả thế giới đều biết", Thượng tá Tú chia sẻ.
Dù vậy, những người làm nhiệm vụ không thể để sự căng thẳng bộc lộ ra ngoài. Họ phải giữ bình tĩnh, chủ động và hoàn thành công việc như một phần tự nhiên của chuyến thăm.
Với Thượng tá Chu Bá Phượng, chỉ đến khi đoàn khách đã lên máy bay, rời đường băng và sĩ quan tiếp cận báo về rằng đoàn đã rời lãnh thổ Việt Nam thì những người chỉ huy như ông mới thực sự "thở phào nhẹ nhõm".

Thượng tá Hoàng Văn Tú trò chuyện với phóng viên, kể về những kỷ niệm trong những lần làm sĩ quan tiếp cận bảo vệ nguyên thủ - Ảnh: DANH TRỌNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận