Canh thủy triều, săn san hô 'nở hoa' ở Gành Yến

Thủy triều rút, những rạn san hô nhiều màu sắc lại hiện ra giữa các lớp đá núi lửa ở Gành Yến, tạo nên một cảnh sắc đặc biệt của vùng biển Quảng Ngãi.

Canh thủy triều, săn san hô 'nở hoa' ở Gành Yến - Ảnh 1.

Từ tháng 5 đến tháng 7, thủy triều ở Gành Yến có thể xuống sâu nhất, để lộ các bãi san hô lớn - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cách trung tâm Quảng Ngãi khoảng 35km về phía bắc, Gành Yến nằm bên làng chài ở xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đây gây ấn tượng bởi những vách đá núi lửa sẫm màu xếp lớp, vươn ra biển và những rạn san hô nhiều màu sắc chỉ lộ diện khi thủy triều rút.

Trải qua hàng triệu năm kiến tạo địa chất, những lớp đá tại Gành Yến tạo thành các bãi đá với hình thù kỳ thú. Những khối đá đen, nâu, xám nối tiếp nhau, có nơi dựng thành vách, có nơi trải dài ra sát mặt biển, tạo nên cảnh quan hoang sơ đặc trưng.

Điểm hấp dẫn khác của Gành Yến là hệ thống rạn san hô ven bờ. Khi nước biển rút, những mảng san hô bắt đầu hiện ra giữa các bãi đá. Từ giữa tháng 5, san hô ở đây được cho là bắt đầu khoe sắc; vào cuối buổi chiều, khi thủy triều xuống, cảnh quan càng trở nên rõ nét trong làn nước trong.

Canh thủy triều, săn san hô 'nở hoa' ở Gành Yến - Ảnh 2.

Khối đá đen xếp lớp trải dài hướng ra biển ở Gành Yến - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Anh Ngô Nghị (TP Đà Nẵng) cho biết anh biết đến Gành Yến qua những hình ảnh trên mạng xã hội, đặc biệt ấn tượng với những rạn san hô nhiều màu sắc nên cùng bạn bè tìm đến trải nghiệm.

"Tại đây, mọi người có thể ngắm san hô mà không cần lặn, trải nghiệm không phải nơi nào cũng có được", anh Nghị nói.

Canh thủy triều, săn san hô 'nở hoa' ở Gành Yến - Ảnh 3.

Những khối san hô đủ màu sắc, hình thù xuất hiện khi thủy triều rút - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Gành Yến vì thế được nhiều du khách ví như một "Lý Sơn thu nhỏ" trên đất liền với những cánh đồng trồng hành ngay sát bờ biển. Vào những ngày thời tiết thuận lợi, từ khu vực này còn có thể nhìn thấy đảo Lý Sơn ngoài khơi.

Không chỉ có cảnh quan đá và san hô, vùng biển Gành Yến còn có nhiều loài sinh vật biển trú ngụ, hình thành hệ sinh thái ven bờ khá đa dạng. Môi trường biển tương đối thuận lợi cũng tạo điều kiện cho các rạn san hô phát triển.

Canh thủy triều, săn san hô 'nở hoa' ở Gành Yến - Ảnh 4.

Bãi san hô "nở rộ" trên mặt biển Gành Yến - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo ông Ung Đình Hiền - Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, Gành Yến đã trở thành điểm đến được người dân trong tỉnh và du khách nhiều địa phương tìm đến. Chính quyền địa phương xác định phát triển du lịch phải đi đôi với bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan tự nhiên.

Địa phương đang khuyến khích phát triển du lịch tại Gành Yến, đồng thời định hướng người dân tham gia làm du lịch cộng đồng để tạo thêm sinh kế, nhưng vẫn bảo vệ hệ sinh thái biển và giữ nét hoang sơ vốn có của thắng cảnh này.

Canh thủy triều, săn san hô 'nở hoa' ở Gành Yến - Ảnh 5.

Rạn san hô sát mặt biển trở thành một điểm thu hút du khách của Gành Yến - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Canh thủy triều, săn san hô 'nở hoa' ở Gành Yến - Ảnh 6.

Mặt nước và san hô tạo nên khung cảnh rực rỡ - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Canh thủy triều, săn san hô 'nở hoa' ở Gành Yến - Ảnh 7.

Cận cảnh một khối san hô đủ màu sắc - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Canh thủy triều, săn san hô 'nở hoa' ở Gành Yến - Ảnh 8.

Đầu năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi đã có kế hoạch phối hợp khảo sát, làm việc với doanh nghiệp về đề xuất phát triển du lịch tại Gành Yến

Canh thủy triều, săn san hô 'nở hoa' ở Gành Yến - Ảnh 9.Quảng Ngãi khảo sát làm du lịch lặn biển ở Gành Yến và Hòn Nhàn

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các sở, ngành và Công ty đầu tư Châu Tân khảo sát thực địa khu vực Gành Yến và Hòn Nhàn để nghiên cứu đầu tư dự án du lịch lặn biển, ngắm san hô.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất