
Cảnh sát giao thông bế bé trai đưa vào bệnh viện cấp cứu - Ảnh: C08
Ngày 29-8, Trung tá Nguyễn Văn Hưởng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6 (thuộc Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) - cho biết lực lượng cảnh sát giao thông vừa tiếp nhận tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ một xe khách và lập tức lao vào "cuộc đua với thời gian", đưa bé trai 4 tuổi bị sốt cao, co giật đến bệnh viện kịp thời.
Theo Trung tá Hưởng, khoảng 14h15 ngày 28-8, trong lúc tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2-9, tại Km 52 tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Tổ Cảnh sát giao thông số 1, thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phát hiện một xe khách 16 chỗ dừng bên đường và đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.
Tổ Cảnh sát giao thông nhanh chóng tiếp cận, phát hiện trên xe bé trai (4 tuổi, ngụ phường An Hội Tây, TP.HCM) có biểu hiện sốt cao, co giật, cần được đưa đi cấp cứu gấp.
Tổ công tác đã kịp thời báo cáo lãnh đạo chỉ huy, sau đó nhanh chóng sử dụng xe tuần tra đưa cháu bé cùng ba là ông Tống Mai Thành Đạt đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu kịp thời.
Tại đây bé M. đã được các y, bác sĩ tiếp nhận, sơ cứu và điều trị nên đã qua cơn nguy kịch.
Cũng theo Trung tá Hưởng, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã đưa đi cấp cứu kịp thời 12 trường hợp nguy kịch như đột quỵ, tai biến, sản phụ băng huyết, trẻ em bị sốt cao, co giật đến bệnh viện trong "thời gian vàng"
"Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông của đơn vị cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp", Trung tá Hưởng nói.

Lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa bé trai 4 tuổi bị sốt cao, co giật đi cấp cứu kịp thời - Ảnh: C08
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận