06/05/2008 17:41 GMT+7

Cánh cửa tình yêu vẫn mở

Phamvu
Phamvu

TTO - Là một người đàn ông, tôi xin chia sẻ vài cảm nghĩ của tôi. Tình yêu cần đến một cách tự nhiên, không gượng ép. Vậy bạn đau buồn và níu kéo làm gì?

Tôi nghĩ thật sự không thể làm người khác yêu mình nếu họ không yêu, nhưng có thể làm người khác yêu mến mình.

Là một người đàn ông chân chính đáng lẽ anh ta phải nói thẳng với bạn khi anh ta bắt đầu đem lòng yêu người bạn thân của bạn. Có thể anh ta đã quá tham lam, nhưng cũng có thể anh ta tìm được tình yêu đích thực của mình thì sao! Rồi thời gian sẽ cho ta câu trả lời. Riêng bạn dù bất cứ lý do gì cũng phải mạnh mẽ lên, tạo cho mình một sức sống mới.

Khi bạn có những thay đổi tích cực hơn, khi đó sẽ có những con người ngưỡng mộ bạn và tự khắc tình yêu sẽ đến bên bạn một cách chân thành.

Lê Hồng Huy

* Đọc những dòng tâm sự cửa bạn, tôi vừa thương vừa trách. Thương vì cùng một lúc bạn đã mất tình bạn - tình yêu, sự mất mát ấy là quá lớn! Tôi trách vì chính bạn là cầu nối để người yêu và cô bạn thân của bạn đến với nhau. Tình yêu là cõi riêng của hai người, anh vượt một chặng đường xa đến để gặp bạn, còn bạn thì mời kẻ thứ ba. Anh và bạn không có được sự riêng tư, lãng mạn bên nhau. Hơn thế nữa, bạn lại chia sẻ những dòng tin nhắn của người yêu mình với người khác, rồi những cuộc điện thoại...

Những gì mất thì đã mất rồi, có trách ai cũng thế thôi, bạn hãy xem như đó là một bài học cho cuộc tình kế tiếp. Bạn còn trẻ, tương lai vẫn đang chờ bạn ở phía trước, hãy sống vui, sống khỏe. Một cuộc tình mới rồi sẽ đến với bạn.

phuong_nguyen@

* Bạn Ngọc thân mến! Tôi rất hiểu tâm trạng hiện giờ của Ngọc vì tôi cũng từng trải qua cảm giác này. Nhưng tôi may mắn hơn Ngọc vì tôi chỉ mất anh ấy mà thôi. Lúc ấy tôi có rất nhiều bạn bè quanh tôi động viên, an ủi tôi. Nhưng mất mát nào cũng là mất mát và cũng đau cả Ngọc à!

Tôi và anh cũng từng yêu nhau bốn năm đại học. Mọi chuyện tưởng chừng không gì có thể chia cắt được chúng tôi nhưng rồi... chuyện gì đến cũng phải đến. Cũng bắt đầu từ những lời lạnh lùng, từ những hành động xa cách! Nhưng bạn có vui không khi người ấy của bạn không vui! Người ấy của bạn có vui không khi bên cạnh bạn mà tình yêu không còn.

Hãy để người ấy ra đi với sự lựa chọn của mình. Bạn hãy thấy lòng mình thật thanh thản vì đã trọn vẹn với tình yêu! Mình không làm điều gì có lỗi với tình yêu! Nếu có phải suy nghĩ và đắn đo thì người ấy của bạn mới là người phải đắn đo, suy nghĩ lại! Chúc Ngọc thật mạnh mẽ để vượt qua những thử thách này!

nguyenloanphuong2312@

* Đọc xong lời tâm sự của chị, em cũng thấy buồn vô cùng. Nhưng em nghĩ "Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra". Do vậy, một tương lai tươi mới đang chờ chị phía trước! Cố gắng lên chị nhé!

Điều quan trọng lúc này là chị hãy biết kiềm nén tất cả để chứng minh cho mọi người thấy rchị vẫn sống tốt dù không có anh ấy trong đời. Hình ảnh của tương lai chị như thế nào là do chính chị quyết định và tạo dựng trong ngày hôm nay. Em rất muốn tiếp tục được chia sẻ với chị. Nếu cần một người bạn chia sẻ, chị có thể gửi thư về cho em: Nguyễn Thị Huyền, lớp 48B3 chính trị luật ĐH Vinh, TP Vinh, Nghệ An. Thân mến!

Nguyễn Thị Huyền

Phamvu
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên