
Chị Ngân đặt tên và nhớ từng cái tên của hơn 130 chú chó tại đây - Ảnh: AN VI
Chị Ngân không ngờ một quyết định cách đây 6 năm đã mở ra hành trình cứu hộ hàng trăm chú chó bị bỏ rơi.
Món quà sinh nhật đặc biệt
Phía sau cánh cổng sơn màu xanh giản dị là một mái nhà đang cưu mang hơn trăm chú chó. Với nhiều người, chúng chỉ là những con vật vô chủ, song với chị Ngân đó là những sinh mệnh xứng đáng có thêm một cơ hội được sống, được yêu thương và được chữa lành.
Một ngày mưa năm 2020, trên đường đi dự tiệc sinh nhật, chị bắt gặp 5 chú chó bị nhốt trong chiếc lồng sắt nhỏ. Giữa cơn mưa lạnh, chúng co ro, run rẩy với ánh mắt đầy sợ hãi. Không đắn đo quá lâu, chị đến hỏi mua.
Vậy là ngày hôm đó, thay vì mang về nhà bánh kem hay những món quà sinh nhật, chị mang về 5 sinh mạng bé nhỏ. "Đó là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất cuộc đời tôi", chị Ngân nhớ lại.
Năm 2024, một cuộc gọi cầu cứu từ Côn Đảo xa xôi khiến chị Ngân không thể ngủ yên.
Một chú chó bị đánh gãy cả hàm trên lẫn hàm dưới, không thể tự ăn uống và gần như đang chờ chết. Không đành lòng bỏ mặc, chị lập tức lên đường.
Từ TP.HCM, chị đón xe xuống Sóc Trăng rồi đi tàu ra đảo. Hành trình kéo dài hàng chục giờ đồng hồ chỉ để đón một chú chó xa lạ trở về đất liền chữa trị.
Khi được đưa về, chú chó được các bác sĩ hỗ trợ phẫu thuật miễn phí. Dù vậy, cơ thể suy kiệt khiến cơ hội sống sót vô cùng mong manh. Ai cũng nghĩ phép màu khó có thể xảy ra.
"Tôi đã chuẩn bị tinh thần chăm sóc Đảo những ngày cuối đời. Nhưng rồi chú ấy kiên cường vượt qua tất cả", chị Ngân xúc động kể.
Từ một chú chó chỉ còn da bọc xương, Đảo dần hồi phục, biết chạy nhảy, quấn quýt bên những người đã cứu mình. Chính nghị lực sống phi thường ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để chị Ngân thành lập Nhà Xanh.
"Xanh là màu của hy vọng. Tôi mong sau cánh cửa Nhà Xanh, mọi tổn thương đều có cơ hội được chữa lành", chị nói.
Thử thách và đồng hành
Để theo đuổi đam mê cứu hộ động vật, vợ chồng chị Ngân quyết định rời công việc văn phòng, chuyển sang làm việc online. Suốt 6 tháng, chị âm thầm thực hiện kế hoạch. Chỉ khi Nhà Xanh dần ổn định, chị mới chia sẻ với người thân. Thấy sự quyết tâm của con gái, ba mẹ chị dần thấu hiểu và trở thành hậu phương vững chắc.
Với chị Ngân, khó khăn phần lớn là những ngày đầu thiếu kinh nghiệm trong xây dựng và chăm sóc, dịch bệnh từng lây lan trong đàn khiến chi phí điều trị tăng vọt. Đã không ít lần muốn bỏ cuộc nhưng cứ nhìn những chú chó từng bị bỏ rơi nay được ăn no, ngủ yên và khỏe mạnh hơn mỗi ngày, chị lại có thêm động lực để tiếp tục.
Điều khiến chị Ngân day dứt nhất là những sinh mạng chị không thể cứu kịp. "Mỗi lần như vậy tôi rất bất lực. Ngày nào cũng có những lời cầu cứu gửi đến, nhưng khả năng của Nhà Xanh có giới hạn", chị nghẹn ngào.
Đồng hành với vợ trên hành trình cứu hộ động vật, anh Tú - chồng chị Ngân - luôn âm thầm góp sức phía sau.
Mỗi ngày, anh đều dậy sớm tất bật dọn dẹp chuồng trại, chăm sóc đàn chó đến quá trưa mới có thời gian dùng bữa đầu tiên trong ngày. Mỗi ngày, anh đều mở nhạc để các bé thư giãn, tạo cảm giác an toàn và tập cho các bé ngủ trên giường.
"Từng chịu nhiều tổn thương, có nhiều bé phải mất cả năm mới cho mình chạm vào người. Tụi nhỏ vẫn còn sợ con người nên mình phải kiên nhẫn chăm sóc chu đáo, yêu thương để các bé học cách tin tưởng trở lại", anh Tú chia sẻ.
Mỗi buổi chiều, anh chị lại chuẩn bị thức ăn cho cả những chú chó quanh khu vực. Tình yêu ấy cũng lan tỏa đến nhiều người xung quanh, từ các nhà hảo tâm hỗ trợ thức ăn, gạo, chi phí vận chuyển đến những người luôn dõi theo hoạt động của Nhà Xanh.
Trong gian bếp nhỏ tại đây, còn có chị Hoàng Thanh Thảo (28 tuổi, xã Đông Thạnh) đang cặm cụi chuẩn bị bữa ăn cho đàn chó.
Cơ duyên bắt đầu sau một lần chị cùng chị Ngân cứu một chú chó gặp nạn. Chứng kiến quá nhiều hoàn cảnh đáng thương, chị quyết định gắn bó với Nhà Xanh. Từ đó, mỗi ngày của chị gắn với việc dọn chuồng, chuẩn bị thức ăn, cho uống thuốc và chăm sóc những chú chó già yếu, bệnh tật.
Và cứ vậy, mỗi khi trời chạng vạng, những chú chó lại quấn quýt bên chân người chăm sóc, tiếng sủa vang khắp khoảng sân nhỏ của Nhà Xanh...
Ngoài dành tình yêu cho động vật, chị Ngân cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, như phát quà cho bệnh nhi, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng suất ăn chay cho bệnh nhân tại các bệnh viện...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận