09/05/2016 15:40 GMT+7

Căng mình mưu sinh dưới trời nắng như đổ lửa

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Trưa 9-5, nhiều người lao động ở Nghệ An phải căng mình dưới cái nắng như đổ lửa, nhiệt độ có lúc hơn 40ºC để mưu sinh.

Hai phụ nữ mệt nhọc kéo xe hàng trên đường Trần Phú, TP Vinh dưới cái nắng hầm hập - Ảnh: Doãn Hòa
Một phụ nữ mệt nhọc kéo xe hàng trên đường Trần Phú, TP Vinh dưới cái nắng bỏng rát - Ảnh: Doãn Hòa

Khoảng thời gian nắng lên đến đỉnh điểm là từ 11g trưa đến 14g chiều, trên các tuyến phố ở TP Vinh, Nghệ An vắng bóng người qua lại. Nhiều người có việc buộc phải ra đường đều đeo kính, bịt khẩu trang, mặc quần áo chống nắng kín mít từ đầu đến chân.

Thế nhưng giữa cái nắng như lửa đốt, nhiều người lao động như chị lao công, người bốc vác thuê, lái xe ôm vẫn phải căng mình mưu sinh.

Hơn 9g sáng, nắng nóng hầm hập khiến các công nhân xây dựng trên đường Lê Duẩn, TP Vinh mệt mỏi, phải nghỉ làm sớm hơn mọi ngày.

Mồ hôi ướt sũng bộ quần áo lao động, anh Dương Văn Tuấn (32 tuổi), quê huyện Diễn Châu, Nghệ An, than thở: “Những ngày nắng thế này chúng tôi phải đi làm sớm vào buổi sáng và nghỉ muộn vào buổi chiều để tránh nắng. Nắng như đổ lửa nên phải làm giữa trời nắng rất mệt mỏi”.

Sau bữa cơm trưa vội vã, nhiều người dân lao động tự do tìm đến các công viên, bóng cây râm tranh thủ chợp mắt để nghỉ ngơi và trốn nắng.

Ông Tăng Văn An - trưởng phòng dự báo Trung tâm Khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ - cho biết ngày trong hai ngày qua, nhiệt độ tại Nghệ An đo được phổ biến từ 35-37ºC, cao nhất là ở huyện Tương Dương, nơi được xem là “chảo lửa Đông Dương” với nhiệt độ 39,7ºC ngày 8-5.

“Đây là nhiệt độ đo được tại các trạm khí tượng, nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 41-42ºC khiến người dân có cảm giác vô cùng khó chịu”, ông An nói.

Một phụ nữ làm nghề bốc vác thuê ở chợ Vinh trưa 9-5 - Ảnh: Doãn Hòa
Một phụ nữ làm nghề bốc vác thuê ở chợ Vinh trưa 9-5 - Ảnh: Doãn Hòa
Một phụ nữ làm nghề bốc vác thuê ở chợ Vinh trưa 9-5 - Ảnh: Doãn Hòa
Chợp mắt giữa trưa nắng - Ảnh: Doãn Hòa
Chị Phạm Thị Lan - công nhân môi trường TP Vinh dọn rác trên tuyến phố Trường Thi, TP Vinh lúc hơn 13g chiều 9-5 - Ảnh: Doãn Hòa
Chị Phạm Thị Lan - công nhân môi trường TP Vinh - dọn rác trên tuyến phố Trường Thi, TP Vinh lúc hơn 13g chiều 9-5 - Ảnh: Doãn Hòa
Nắng nóng nên bác Trần Văn Tám, 48 tuổi - đạp xích lô thuê dù mặc áo nhưng vẫn phải cởi cúc áo để “giải nhiệt” - Ảnh: Doãn Hòa
Nắng nóng nên bác Trần Văn Tám, 48 tuổi - đạp xích lô thuê dù mặc áo nhưng vẫn phải cởi cúc áo để “giải nhiệt” - Ảnh: Doãn Hòa
Một tiểu thương bán bún ngủ gục bên gánh hàng không quên mặc áo khoác nắng bên ngoài - Ảnh: Doãn Hòa
Một tiểu thương bán bún ngủ gục bên gánh hàng không quên mặc áo khoác nắng bên ngoài - Ảnh: Doãn Hòa
Các chị bán hàng xe đẩy cũng tìm các bóng cây xanh để tránh nắng - Ảnh: Doãn Hòa
Các chị bán hàng xe đẩy cũng tìm bóng cây xanh để tránh nắng - Ảnh: Doãn Hòa
Nắng nóng liên tiếp nhiều ngày qua khiến nhiều người có cảm giác oi bức, mệt mỏi, nhất là những người lao động trực tiếp dưới trời nắng - Ảnh: Doãn Hòa
Nắng nóng liên tiếp nhiều ngày qua khiến nhiều người có cảm giác oi bức, mệt mỏi, nhất là những người lao động trực tiếp dưới trời nắng - Ảnh: Doãn Hòa
Một cụ bà đạp xích lô trên phố Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh trưa 9-5 không một bóng người qua lại - Ảnh: Doãn Hòa
Một cụ bà đạp xích lô trên phố Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh trưa 9-5 không một bóng người qua lại - Ảnh: Doãn Hòa
Các công nhân tìm bóng cây râm mắc võng nghỉ trưa - Ảnh: Doãn Hòa
Các công nhân tìm bóng cây râm mắc võng nghỉ trưa - Ảnh: Doãn Hòa
DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên