28/04/2013 08:50 GMT+7

Càng mật, càng bí!

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Năm 2000, khi nhìn sang người láng giềng Singapore thắng lớn với việc tổ chức cá cược bóng đá, ông Lê Hùng Dũng - phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) - đã tổ chức một đoàn cán bộ gồm đại diện của nhiều bộ ngành sang Singapore tham quan cách tổ chức cá cược bóng đá ở đảo quốc sư tử.

Nên học tập mô hình cá cược của SingaporeLo với vòng xoáy cá cược

Sau chuyến đi này, đề án tổ chức cá cược bóng đá chính thức được khởi động. Nhưng tính đến nay đã gần tròn 13 năm, mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ.

Sự chậm chạp của đề án cá cược không phải do những người thực hiện không “máu”, mà lý do chính là nó quá nhạy cảm. Ông Dũng cho biết sau chuyến đi Singapore, ai cũng cho rằng việc tổ chức cá cược bóng đá là cần thiết, nhưng khi xin ý kiến chính thức để trình Chính phủ thì chẳng ai dám công khai quan điểm của mình!

Chính vì vậy, tính đến nay đã gần 13 năm trôi qua, với năm lần bảy lượt đệ trình lên Chính phủ, nhưng dự thảo nghị định tổ chức kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế vẫn chưa đâu vào đâu. Được biết, với lần mới nhất, tỉ lệ ủng hộ và không ủng hộ việc công khai tổ chức cá cược bóng đá tại VN vẫn là 50-50.

Những người ủng hộ việc công khai tổ chức cá cược bóng đá nhìn vào một thực tế là không thể dẹp nổi nó. Chục năm trước, hình thức chơi còn “thủ công” như còn phải ghi phơi như số đề, thì nay chỉ cần chiếc điện thoại di động là có thể cá cược mọi lúc mọi nơi, mọi trận đấu với vô vàn nhà cái của nước ngoài. Vì vậy, chuyện dẹp cá cược là điều không tưởng. Đã vậy, thiệt hại về kinh tế là vô cùng lớn.

Theo số liệu mà ông Nguyễn Trọng Hỷ - chủ tịch VFF - cho biết, các cơ quan chức năng dự đoán hiện nay mỗi năm VN “chảy máu” khoảng 4 tỉ USD cho việc cá cược! Nếu khoản này chỉ loanh quanh trong nước với các nhà cái “made in Việt Nam”, Nhà nước sẽ thu được một khoản thuế vô cùng lớn. Và như vậy, không dẹp được lũ thì đành sống chung với lũ để còn thu được thuế mà làm nhiều chuyện khác, kiểu như Hong Kong dùng lợi nhuận thu được từ CLB đua ngựa để lo phúc lợi xã hội vậy.

Nhưng cũng không ít người chẳng chịu “sống chung với lũ”, và cho rằng thừa nhận cá cược là đi ngược lại với mục tiêu xây dựng xã hội hoàn hảo của Nhà nước ta. Phe chống công khai cá cược cho rằng chẳng qua chúng ta làm chưa quyết liệt nên cá cược mới có đất sống.

Ngày kết thúc “cuộc chiến” giữa hai phe đồng ý - không đồng ý kinh doanh cá cược bóng đá vẫn còn ở đâu đó phía trước...

Trong khi cuộc tranh luận nên hay không nên còn chưa ngã ngũ thì hậu trường của dự thảo nghị định tổ chức kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế thật nhiều lời đồn. Năm ngoái, khi một tỉ phú người Bulgaria tuyên bố sẽ giúp đội tuyển bóng đá VN một HLV trưởng vào loại “hàng hiệu” là cựu danh thủ Hristo Stoichkov, người ta đã nhốn nháo không hiểu tấm lòng hảo tâm này có ý nghĩa gì.

Ngay lập tức, nó được “giải mã”: món quà Stoichkov chẳng qua chỉ là “cục bấc quăng đi”, còn “hòn chì ném lại” chính là việc kinh doanh cá cược bóng đá! Ngay cả sự ra đời của VPF (Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN) cũng bị đồn là đón đầu kinh doanh cá cược bóng đá. Một đại gia tham gia mua đứt bản quyền truyền hình bóng đá nội cũng bị cho là thực hiện bước đệm để tham gia kinh doanh cá cược...

Với một câu chuyện nhạy cảm như là kinh doanh cá cược bóng đá, muốn tạo được sự đồng thuận, muốn có được một mô hình đúng và phù hợp, không gì hơn là phải công khai, minh bạch. Nhưng đến giờ, bản dự thảo nghị định kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế vẫn còn là điều bí mật với mọi người. Vậy nên, có người đã bình luận chuyện này là “càng mật, càng bí”!

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên