Những căn tin siêu thân thiện
![]() |
Cơm ở căn tin trông ngon lành không nào? - Ảnh: Bảo Châu |
Bước vào căn tin Trường Phổ thông năng khiếu TP.HCM, không ít bạn phải ngỡ ngàng với màu tường xanh lá cây hết sức tươi tắn, mát mẻ, nổi bật hẳn so với 100% phòng học màu vàng của cả trường. Cũng vì vậy mà đây trở thành điểm đến thư giãn cho các bạn học trò sau những giờ học.
Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (Hóc Môn, TP.HCM) ghi điểm vì có căn tin rộng mênh mông (tận dụng cả hội trường mà), bàn ghế sáng loáng và lúc nào cũng sạch sẽ. Bạn Đăng Khoa (học lớp 10) hào hứng: "Mình thấy căn tin nhiều khi còn sạch sẽ hơn cả lớp học luôn đó!”. Còn Trường THPT Lê Hồng Phong (TP.HCM) thì dành nguyên sân sau làm căn tin, tận dụng được gió trời thóang mát, rất ư là gần gũi với thiên nhiên, giờ cao điểm cũng đỡ nóng nực.
![]() |
Căn tin thoáng mát của Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (Hóc Môn, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Châu |
Phong cách căn tin độc đáo nhất nè!
Bạn xem phim Boys over flowers (Vườn sao băng) có để ý căn tin trường Shinwa không, phục vụ buffet cực sang trọng nhé. Ở Sài Gòn, "thần dân" trường THPT Trưng Vương cũng có một căn tin y chang như vậy! Căn tin trường toàn tự phục vụ, bạn chọn món, trả tiền rồi cứ thế tự thêm bớt, lựa chọn sao cho món ăn mình chọn vừa miệng nhất, sau đó là thưởng thức! Chính vì tự vận động như thế, tình trạng tụi mình chờ đợi đến đói meo không bao giờ xảy ra.
Căn tin Trường Phổ thông năng khiếu TP.HCM lại có phong cách xếp hàng khá chuyên nghiệp. Chả là căn tin trường vốn khá nhỏ, nếu chen lấn thì đúng là thảm họa, vậy là mỗi lần đến giờ ăn trưa (giờ đông đúc nhất), từ thầy cô đến học sinh đều tự động xếp hàng trước cửa căn tin, rồi thầy trò bắt chuyện, có khi còn hẹn ăn cơm chung bàn nữa chứ. Bạn H.Trang (học lớp 11) nói: “Mình khoái kiểu phục vụ này, nhất cử lưỡng tiện, vừa văn minh vừa củng cố tình thầy trò!”
Căn tin Trường ĐH HUFLIT (TP.HCM) có kiểu phục vụ “tự giác” rất thú vị. Khu vực bán bánh kẹo rất ít khi có người bán, thay vào đó là một cái hộp có ghi “Vui lòng bỏ tiền vào đây” và bảng niêm yết giá cụ thề phía trên, mọi người cứ nhìn đó mà cho tiền vào hộp, ấy vậy mà “ít khi có gian lận lắm con!” - cô chủ căn tin cho biết.
Món căn tin vừa rẻ vừa ngon đây!
Bánh tráng muối siêu rẻ, đó là điều các học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (Hóc Môn, TP.HCM) tự hào nhất về căn tin đó! Thay vì bánh tráng trộn 3-4 ngàn đồng/bịch như thông thường, ở đây chỉ có 500 đồng/bịch! Vẫn đầy đủ các thành phần, thậm chí còn đậm đà hơn cả các xe bánh tráng ngòai cổng trường, cay xé lưỡi, ăn tới đâu thấm tới đó, “hậu quả” là nhiều bạn một ngày mua cả chục bịch để măm măm cho đã thèm!
![]() |
Giá cả các món của căn tin luôn là điều nhiều bạn học trò quan tâm - Ảnh: Bảo Châu |
Còn Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) lại xác lập chứng nhận độc quyền với rau má sữa đậu nành. Cô bán hàng tự sáng chế ra đó, cô pha 50% rau má và 50% đậu nành với nhau theo bí quyết riêng, và rồi một lọai nước vừa mát, vừa ngọt, béo béo, bùi bùi ra đời! Bạn Trọng Tiến (học lớp 12) bật mí: “Giờ thể dục và ra chơi, rau má bán không kịp luôn đó nha, tại giá cũng rẻ nữa, chỉ 1.500 đồng/ly to đùng!”.
Thật vui khi trường mình có được những căn tin thân thiện, dễ thương đến như thế, bạn nhỉ? Còn căn tin trường bạn thì sao, hãy mau kể cho chúng tớ nghe với nhé!
Mời bạn gửi email cộng tác, góp ý, đóng góp ý tưởng đến trang Nhịp sống teen qua địa chỉ teen@tuoitre.com.vn. Bài viết không quá 2.000 chữ, để chính xác nội dung xin gõ font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận