![]() |
Khi chúng em quen nhau được gần một năm thì mẹ anh ấy có ngỏ ý xin cưới nhưng em lúc ấy công việc chưa ổn định, gia đình neo người nên em bảo chờ vài năm nữa khi có sự nghiệp ổn định và tìm hiểu nhau rõ hơn thì sẽ tính. Anh bảo muốn có một số tiền lớn kinh doanh, bảo em chờ 3 năm để anh đi nước ngoài hợp tác lao động. 3 năm đối với một cô gái 22 tuổi không là quá lâu, khi đó em 25 tuổi, anh ấy 33 tuổi là vừa nhưng làm sao bảo đảm 3 năm ấy không phí hoài, 3 năm với bao thay đổi biết đâu khi đó nền kinh tế VN đã phát triển khác liệu anh có theo kịp, biết đâu sau 3 năm ấy anh sẽ thay đổi tư tưởng, biết đâu...
Tại sao biết bao người đàn ông chỉ muốn có một người phụ nữ yêu thương họ, cùng họ xây dựng sự nghiệp và gia đình nhưng không gặp người thích hợp, trong khi anh có được những điều ấy mà anh không tôn trọng mãi tìm hạnh phúc ở nơi đâu... Những người yêu nhau luôn muốn ở gần nhau tại sao anh ấy cứ muốn cách xa dù bảo là yêu, liệu em có quá ích kỷ khi không hy sinh cho sự nghiệp của anh ấy? Em đã ngọt nhạt hết lời, đã khóc hết nước mắt, tất cả không thay đổi được gì, chỉ làm cả hai mệt mỏi và chán nản. Nhiều lúc chán quá em muốn buông xuôi không nói đến nữa nhưng sao vẫn thấy không cam tâm.
Như em đã kể, anh ấy là một người đàn ông có thể gọi là tốt so với một số những thanh niên trẻ bây giờ ở tính nhân hậu, hiếu thuận, không chơi bời, biết lo cho sự nghiệp nhưng mỗi tật hay trêu chọc các cô gái, dù có em ở bên cạnh. Rất nhiều lần em nhắc nhở, anh bảo chỉ là trêu cho vui thôi, vài lần thì còn được nếu lạm dụng thì không ra sao cả, em nhắc nhở thì anh buồn nhưng được vài hôm đâu lại vào đấy. Thậm chí có lần anh còn bỏ rơi em để đi chọc ghẹo cô gái khác... Em không biết phải làm sao bây giờ cho phải... (M.L.)
- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Có thể nói rằng bạn chưa hết lòng để nuôi và giữ tình yêu của mình. Nói như thế không có nghĩa anh ấy không có lỗi. Thực sự công tâm mà nói, bạn cũng hơi ích kỷ một tí, hơi nóng nảy một tí và cũng hơi khó tính một tí... Một tí ở đây không có nghĩa là ít nhé, bạn hiểu ý chúng tôi chứ?
Anh ấy cũng có lỗi đấy, hay đùa giỡn, chọc ghẹo các bạn nữ nhưng về bản chất là anh ấy tốt mà? Về thực chất, anh ấy yêu bạn mà... thì có gì phiền quá đâu. Nếu mình giận hờn không được thì mình có nhiều cách khác mà. Tỏ vẻ không quan tâm, mong muốn anh ấy sẽ nghiêm túc hơn bằng một thái độ cứng rắn...
Trong trường hợp bạn bè bảo rằng anh ấy quá hạnh phúc khi có bạn nhiều quá cũng không tốt đâu. Biết đâu được vì lẽ đó anh ta sẽ trở nên khó chịu và mặc cảm thì sao? Bạn có thể hiểu rằng đôi lúc trước mặt bạn bè, anh ta chứng minh mình là người đàn ông mạnh mẽ bằng cách làm khó bạn cho nên đôi lúc bạn phải thông cảm nếu như nó chỉ là biểu hiện chứ không phải là bản chất vấn đề.
Việc anh ấy đi nước ngoài đã ngã ngũ chưa, đã thực sự chưa? Chúng tôi nghĩ rằng chuyện này cần được bàn luận một cách nghiêm túc. Đành rằng trong cuộc sống ai cũng có khát vọng nhưng cũng không nhất thiết phải đánh đổi. Đừng giấu những nghĩ suy của mình mà hãy tâm sự và bàn luận nghiêm túc với anh ấy. Hy vọng rằng bạn sẽ thật tỉnh táo để kiểm chứng xem anh ta yêu bạn nhiều như thế nào hay anh ta yêu sự nghiệp quá mức và dễ dàng đem bạn ra đánh đổi. Chúc bạn vui và thành công trong cuộc sống!
* Ngày nay, tình yêu không đơn thuần là sự đồng điệu tâm hồn mà còn có cả những nhu cầu về thể xác nữa, phải không ạ? Nếu người ta chỉ hôn lên khắp nơi trên cơ thể (kể cả "chỗ ấy"), nhưng chưa quan hệ thì người con gái vẫn còn trong trắng? Không biết người con trai có chán không nếu yêu mà chỉ có hôn nhau thôi?
Tôi đã từng phát hiện hình như người yêu của mình có tình cảm với người con gái khác, tôi có nên tha thứ cho anh ấy không? Làm sao để duy trì tình cảm với một người đàn ông đào hoa? Hãy giúp tôi với! Xin cảm ơn. (một bạn đọc)
- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Trong bức thư rất đặc biệt của bạn có bốn vấn đề cần phải trao đổi.
Điều thứ nhất, khi người ấy hôn lên khắp thân thể mà chưa có hành vi quan hệ tình dục theo nghĩa hẹp của nó thì người con gái vẫn còn trinh tiết. Thế nhưng, sự trong trắng hiểu theo nghĩa rộng thì không còn vì người ta đã biết tất rồi còn gì?
Điều thứ hai, chỉ là hôn và vuốt ve nhưng cũng có thể làm cả hai người chán nhau nếu như điều đó cứ xảy ra một cách thường xuyên, liên tục. Bạn nhớ rằng món ăn "mầm đá” của Trạng Quỳnh có giá trị lắm phải không nào. Đó chính là nghệ thuật cho ăn đúng lúc, cho ăn khi cần, cho ăn khi đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, cũng có những người khi yêu nhau chân thật thì hôn nhau hoài vẫn không muốn chán và không muốn dừng nhưng vấn đề còn lại là đừng tỏ ra quá dễ dãi, quá sẵn lòng thì sẽ làm cho người khác cảm thấy giá trị của mình hạ thấp.
Điều thứ ba là khi mình yêu người đào hoa thì làm sao để giữ họ. Đây là một câu hỏi khó nhưng nếu họ đã đào hoa thì mình hãy là nhiều sắc hoa, nhiều hương hoa thì chắc anh ấy sẽ bị “kiềm” ngay thôi. Đó chính là cách đối xử khéo léo, khôn ngoan, đó là cách quan hệ rất tinh tế và tỉnh táo với anh ấy... Thế nhưng, tự anh ấy giữ mình mới là điều quan trọng. Anh ấy có thể được nhiều người quý mến nhưng không có nghĩa là anh ấy dễ dàng để mọi chuyện xảy ra một cách thiếu giới hạn. Quan niệm có thể thông cảm cho anh ấy ngắm hoa nhưng không chấp nhận anh ấy hái hoa...
Điều thứ tư, nếu chỉ là phát hiện hình như anh ấy còn yêu người cũ thì phát hiện này đâu có đáng tin. Hình như là... hình như thôi chứ phải đâu là sự thật? Người ấy cũng đã giải thích, người kia thì đã có người yêu mới, người ấy thì yêu mình mà... vậy thì tức, giận và ghen để làm gì? Nếu có rung, có động khi gặp lại người cũ, hay nhớ lại hồi ức cũ thì cũng chỉ là thoáng qua thôi mà. Đừng căng thẳng để làm khó nhau thì mọi chuyện căng như diều no gió quá thì đứt dây ấy, bạn nhé!
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email:online@tuoitre.com.vn |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận