24/02/2008 01:01 GMT+7

Cấm SV cạo trọc, nhuộm tóc, đi dép lê, giày cao gót...

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TT - Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM vừa ban hành nội qui học đường yêu cầu cán bộ, viên chức, SV và khách liên hệ công tác, tham quan trường phải thực hiện.

Nhà trường còn có phụ lục cụ thể về trang phục: nam quần tây, áo sơmi (bỏ áo vào quần), giày da hoặc giày bít có quai hậu và thắt lưng màu tối (không được mặc quần lửng, áo thun không cổ - ngoại trừ đồng phục thể dục), dép lê; hạn chế mặc quần chất liệu jean và nhung. Nữ mặc áo sơmi, quần tây hoặc váy (váy dài quá gối); giày bít chân hoặc có quai hậu (không được mặc quần lửng, quần đáy trễ), áo thun không cổ, áo lót (áo dây, áo ống, áo sát nách, áo lửng...), dép lê, giày cao gót...

Lực lượng bảo vệ, giám thị học đường và các thầy cô giáo được giao nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện. Nội qui này đang tạo nhiều ý kiến khác nhau trong SV. Nhiều SV cho biết việc qui định ăn mặc lịch sự góp phần hạn chế những SV đến trường ăn mặc quá thoải mái. Tuy nhiên một số SV cho rằng: "Nhà trường cấm SV đi học ăn mặc nhố nhăng, hở hang... thì không có gì phải bàn, còn việc buộc SV phải thực hiện theo một số qui định đã làm khó SV và khó kiểm soát hết được...".

Mình thấy cấm thì cấm, nhưng cũng được vài bữa. Nói thật chứ cái nội quy mới của BK sao mà cảm thấy nghẹt thở quá. Ăn mặc sao cho lịch sự, nghiêm chỉnh là được rồi, đâu nhất thiết phải áo sơmi quần tây. Cảm thấy gò bó, không có tính gì gọi là sinh viên hết.

Rồi chưa kể sinh viên BK trước giờ học hành cứ la lếch ở trường, thậm chí thời gian gần thi, các sinh viên ăn, ngủ ở trường là chuyện thường. Thử nghĩ xem, mặc một bộ đồng phục như thế mà học cả ngày ở trường thì làm sao mà chịu nổi chứ. Cấm áo dây, áo sách nách, quần lưng xệ, quần jean hiphop, quần lững cộng thêm quần sọt thì mình còn thấy hợp lý, chứ cấm cả quần jean bình thường với áo ko cổ là quá vô lý. Mình thấy BK nên coi lại cái nội quy của trường.

Tôi chưa tìm hiểu kỹ các nội dung, phụ lục cụ thể của qui định nhà trường, tuy nhiên nói chung chúng tôi hoàn toàn nhất trí và ủng hộ những chủ trương này. Thiết nghĩ một sinh viên đến trường nhằm để học hỏi tri thức là vấn đề cơ bản, nhưng vấn đề đạo đức văn hóa không thể bỏ qua. Là một người đi học có thái độ nghiêm túc thì nhất thiết những điều kiện nêu ra như trên không có gì khó ( mà thậm chí họ cũng chẳng bao giờ làm những điều như trên). Tuy nhiên trong số đó một vài sinh viên vì những yếu tố muốn làm khác người nên thường tạo cho mình những tác phong không đâu vào đâu. Vì thế không những trường bách khoa mà thiết nghĩ tất cả các trường các trung tâm, cơ sở đào tạo nên đưa ra nội qui như trên để uốn nắn nề nếp đạo đức của sinh viên có một vẽ đẹp, lịch sự trong phong cách.

1. Sinh viên là lớp thế hệ trẻ, năng động nên quần jean và áo thun không cổ là rất phù hợp, đặc biêt là phong cách học và hoạt động cả ngày của sinh viên BK trong thời tiết nóng nực như ở nước ta (đó cũng là lý do vì sao áo thể dục lại không có cổ).

2. Việc sử dụng ngôn ngữ trong nội quy thật sự gây không ít những trận cười cho những ai đọc nó. Ví dụ như: Nữ sinh mặc áo sơ mi...cấm mặc áo lót??? (thật sự ai mà không nghĩ lầm khi áo lót ở đây có nghĩa gì khi giải thích trong ngoặc đơn ghi là áo 2 dây và còn dấu ba chấm); hạn chế mặc quần jean... Chữ hạn chế có nghĩa là gì, chỉ mang tính định tính, không thể dùng nó để kiểm soát được, vậy thà không nói có phải hay hơn không!

3. Hầu hết sinh viên hiện nay đều đang sử dụng quần jean và áo thun không cổ, nếu để chấp hành nội quy này phải bỏ ra bao nhiêu chi phí để may/ mua quần áo mới.

4. Vì sao có sự khác biệt giữa việc quy định đồng phục cho học sinh và sinh viên? Đó là vì sinh viên đã đủ 18 tuổi, là tuổi biết suy nghĩ và có thể tự quyết định tương lai của bản thân (sự trưởng thành còn được nhà trường khuyến khích ngay từ những ngày đầu tiên của các tân sinh viên, đó là tự mình làm các thủ tục nhập học, không để phụ huynh làm thay). Sinh viên có thể làm nhiều việc lớn hơn như vậy thì có lý nào không tự chọn nổi cho mình một cách ăn mặc vừa lịch sự lại vừa thể hiện được phong cách cá nhân. Có nên chăng khi đưa ra một nội quy cứng nhắc trong khi thời trang thì muôn màu muôn vẻ?!

5. Sinh viên trên thế giới có bị bắt buộc mặc đồng phục như ở BK hay không? Liệu có phải BK muốn dẫn đầu sự tiến bộ của thế giới hay tụt lại phía sau? Tất cả những điều trên đều cho thấy nội quy mới của trường không mang lại lợi ích cụ thể gì cho sinh viên.

Tôi dồng ý với ý kiến của emaillove 206@yahoo.com. Ngoài ra tôi còn có ý kiến là đã là SV độ tuổi từ 19-24, vậy là họ đã có quyền quyết định cách sống của riêng mình. Cách áp đặt ăn mặc như thời phổ thông như thế là rất vô lý. Cách sống của mỗi nguời phải đuợc trân trọng, cho dù bạn có thích hay không thích đi chăng nữa. Tôi nghĩ rằng cách áp đặt ấy làm cho ý thức về bản thân của mỗi cá nhân giảm đi rất nhiều. Họ không thể thể hiện đuợc bản thân mình nếu mà mọi nguời đều ăn mặc giống nhau...

Ở Mỹ, thể hiện bản thân mình là cách tốt nhất để đuợc nguời khác công nhận. Và cách ăn mặc cũng quyết định 1 phần trong việc thể hiện bản thân. Ở trường của tôi đang học, thường có những ngày gọi là DRESS UP WEEK, có nghĩa là trường sẽ đưa ra những lựa chọn ăn mặc khác nhau cho từng ngày một. Ví dụ ngày thứ hai sẽ mặc chỉ màu đen và màu trắng, thứ ba sẽ là ngày của caravat, thứ tư sẽ là ngày của áo thun và giày sadan... Học sinh trong trường có thể chọn mặc hay không mặc tuỳ ý họ, nhưng nếu mặc đúng theo từng ngày, ho sẽ được cộng điểm trong lớp (gọi là extra credit). Đây là 1 cách rất hay và thú vị để "kiểm soát" việc ăn mặc của học sinh.

Tôi rất tán thành nội quy học đường đối với sinh viên và giảng viên trường ĐH BK. Tôi đồng ý với ý kiến của nguyenminh@bachkhoa.edu.vn Là một người đi học có thái độ nghiêm túc, thái độ đó phải được thể hiện qua tác phong đến trường đến lớp. Còn ăn mặc theo model thì các bạn cứ việc thoải mái khi không đến trường. Một vấn đề nữa, tôi vẫn mong các trường lưu ý và nên đưa vào nội quy, đó là trật tự ở các khu vực giảng đường (Tôi thường thấy ở các trường, một số lớp vẫn đang học, còn ngoài hành lang hoặc các lớp bên cạnh không học thì sinh viên xem như chỗ sân trường, la hét, dùa giỡn, thậm chí còn sinh họat văn nghệ.... Đây cũng là văn hóa học đường mà chúng ta nên đưa vào giáo dục.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất