04/11/2014 14:24 GMT+7

​Cảm ơn những “Lục Vân Tiên” bình dị

BỘI BỘI (TP.HCM)
BỘI BỘI (TP.HCM)

TT - Khoảng 1g30 sáng 2-11, tôi đi trên đường Phan Đăng Lưu hướng từ ngã tư Phú Nhuận về phía chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) để về nhà.

Đến ngã ba Phan Đăng Lưu - Nơ Trang Long, có một tốp khoảng ba xe máy rú ga chạy đằng sau.

Tôi vừa rẽ trái vào Nơ Trang Long thì nghe tiếng “keeét” rồi một cái rầm rợn người ở phía sau. Nhóm thanh niên ấy cũng rẽ trái, nhưng vì họ chạy quá nhanh nên một trong ba chiếc xe đã đâm vào một xe máy khác chạy trên đường Phan Đăng Lưu hướng từ chợ Bà Chiểu về.

Cú đâm rất mạnh làm cả hai người trên xe văng xuống đường. Người kia nằm bất động, còn “quái xế” lồm cồm đứng dậy được.

Điều độc ác ở chỗ là tôi nghe đám bạn đi cùng thanh niên này nói lớn: “Đi tiếp đi mày!”, và anh ta dựng xe lên định rồ ga chạy mà không màng nhìn xem nạn nhân nằm đó ra sao.

Thật may là điều độc ác ấy đã bị chặn đứng khi ngay lập tức xuất hiện những “Lục Vân Tiên”. Đó là những người bán hàng nước, những người hành nghề xe ôm đang mưu sinh trong đêm trên vỉa hè ngã ba đường.

Khi tai nạn xảy ra, họ liền chạy đến giúp đỡ nạn nhân. Thấy nhóm thanh niên kia định bỏ đi, một phụ nữ đã hét lên: “Giữ nó lại! Nó định trốn đó. Gọi 113 đi”. Lập tức ba bốn người đàn ông ập lại giữ chặt xe thanh niên này, song anh ta vẫn ngoan cố rồ ga vọt đi.

Một người đã không kìm được tức giận, vung chân đạp khiến anh ta ngã lăn xuống đường. Thấy nhiều người giận dữ, thanh niên này và đám bạn mới tỏ ra sợ hãi, líu ríu đến bên nạn nhân và cùng với người dân tìm cách đưa nạn nhân đi cấp cứu...

Chứng kiến câu chuyện này, tôi đã có những bất ngờ: bất ngờ về sự lạnh lùng của nhóm thanh niên gây tai nạn và bất ngờ về những con người tốt bụng.

Giữa đêm khuya vắng, nếu không có sự xuất hiện kịp thời của những người lao động bình dị ấy, chắc chắn nạn nhân đã bị bỏ giữa đường và có thể điều xấu sẽ xảy ra cho nạn nhân. Họ đã nhanh tay can thiệp và làm được chuyện mà bản thân tôi cùng nhiều người khác còn đang lưỡng lự.

Hành động kiên quyết của họ trước cái xấu như ngôi sao sáng lóe lên trong đêm tối còn nhiều bất an. Xin cảm ơn những “Lục Vân Tiên” bình dị ấy, bởi nhờ họ từ nay tôi đã cảm thấy an lòng hơn trên con đường về nhà vào lúc đêm khuya.

BỘI BỘI (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: người tốt tp.hcm