Gọi là may mắn bởi vì ở đó, Bút Bi và rất nhiều người khác đã được chứng kiến hai câu chuyện thật đẹp.
Chuyện thứ nhất là cô bé Phan Lê Ánh Dương, mới 9 tuổi, đã tặng cho chương trình hai bức tranh làm bằng những thứ vứt đi như vỏ lon nước ngọt, bao bì nước xả, vải vụn. Hai bức tranh này được bán đấu giá và thu về 7,5 triệu đồng. Ánh Dương đã tặng toàn bộ số tiền này cho chương trình Ước mơ của Thúy nhằm giúp các bạn bệnh nhi ung thư.
Chuyện thứ hai là cậu học sinh cấp III Võ Minh Huy quê ở Phú Yên, nguồn cảm hứng cho bạn đọc Lê Ngọc Tân viết nên tác phẩm đoạt giải nhất - Huy “ve chai”.
Nhà tài trợ đã tặng Huy “ve chai” 5 triệu đồng. Cả trăm người có mặt trong hội trường đã lặng người khi nghe Huy từ chối: Nhóm thu gom ve chai của chúng em có một nguyên tắc là chỉ nhận rác chứ không nhận tiền của bất cứ ai!
Phải thuyết phục mãi rằng số tiền này được tặng để mua xe đạp, xe cút kít nhằm giúp cho việc thu gom ve chai hiệu quả hơn, giúp đường phố sạch đẹp hơn, khi ấy Huy mới nhận.
Cảm ơn hai bạn trẻ về hai câu chuyện đẹp. Chứ lâu nay, cứ nghe và kể toàn chuyện đen thui, ngán quá!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận