Phóng to |
| Các ngả đường Việt Nam nổ tung vì chiến thắng - Ảnh: Na Sơn |
| Video clip Người dân Hà Nội xuống đường đêm 28-12 (bạn đọc Lý Minh Nhựt cung cấp) |
* Vâng xin được cảm ơn đội tuyển bóng đá VN. Họ đã làm nên một trang sử mới cho nền bóng đá VN bằng sự nỗ lực, lòng quyết chiến đấu không mệt mỏi. Quả bóng vàng của Công Vinh trong thời khắc lịch sử đã làm cho khán giả trên sân vận động Mỹ Đình như vỡ òa ra. Mình nghĩ rằng không chỉ có những khán giả ở trên sân mới có cảm giác ấy, cả những khán giả trước màn ảnh nhỏ cũng cảm nhận được niềm vui sướng không thể tả xiết.
Một người mà chúng ta phải đặc biệt nhớ đến chính là HLV Calisto. Ông đã có những chiến thuật và quyết định đúng đắn nhất, là người hùng của trận đấu, người hùng của bóng đá VN. “May mắn sẽ đến với những ai thực sự xứng đáng”, và đội tuyển trẻ VN rất xứng đáng nhận được vinh quang này.
Hy vọng các anh đừng ngủ quên trong chiến thắng, hãy tiếp tục duy trì, phát huy và giữ vững phong độ để nền bóng đá VN được rạng danh trong tương lai.
Phóng to |
| Người dân Hà Nội xuống đường mừng chiến thắng - Ảnh: V.DŨNG |
* Nhà văn người Pháp Jean d'Ormeson có viết:" Sự hạnh phúc nằm ở nơi chúng ta không trông đợi". Có lẽ chẳng ai trong chúng ta, những người Việt yêu bóng đá, lại dám nghĩ đến một chức vô địch AFF Suzuki Cup của đội tuyển Việt Nam trước khi giải đấu bắt đầu. Đó mới chính là một sự bất ngờ đầy thú vị, một niềm hạnh phúc vô biên cho hàng triệu trái tim Việt đêm nay.
Thật vậy, khởi đầu vất vả đã khiến dư luận và báo chí lo âu và thậm chí chỉ trích nặng nề đội tuyển và nhất là ông Calisto. Điều này khiến chúng ta không thể không nghĩ đến "số phận" tương tự của Aimé Jacquet hay của Jürgen Klinsmann. Người đầu tiên đã bị báo chí Pháp chê bai thậm tệ và kết quả là ông đã đưa đội tuyển nước này đến chức vô địch thế giới đầu tiên cho nước Pháp. Người thứ hai thì bị nghi vấn về năng lực nhưng thực tế thì chính ông đã thổi một luồng sinh khí trẻ trung, một lối chơi tấn công ngẫu hứng cho người Đức tại vòng chung kết giải vô địch thế giới 2006. Cả ba vị huấn luyện viên trên có cùng hai điểm giống nhau đó là những chuỗi dài thành tích kém cỏi trước giải đấu lớn và thành công rực rỡ trong những giờ phút quan trọng.
Chính cái bệnh chạy theo thành tích, theo thời vụ của bóng đá Việt Nam đã tạo nên những lời chỉ trích không hay dành cho ông Calsito. May mắn là ông đã trụ được trước những sức ép của công luận để duy trì phong cách làm việc của chính mình. Ông H. Calisto đã làm được điều mà không ai làm được trước đó. Ông đã đem lại một chiến thắng vẻ vang cho bóng đá Việt. Ông đã làm thay đổi một định nghĩa hài hước: "Bóng đá là một trò chơi mà người Thái luôn dành chiến thắng mỗi khi đối đầu với Việt Nam!", một cái dớp đã tồn tại từ hơn một thập kỷ qua. Có lẽ đêm nay sẽ có nhiều người tự trách mình đã lên án hay chê bai một cách vội vã Calisto.
Ông H.Calisto là người Bồ Đào Nha, một quốc gia cuồng nhiệt với bóng đá. Hẳn ông không thể nào quên một đêm mùa hè 2004, ông và đồng bào của ông đã đau khổ đến dường nào khi đội tuyển Bồ Đào Nha bị người Hy Lạp "cướp lấy" chiếc cúp bạc trong trận chung kết Euro. Đêm nay, trước trận chung kết quyết định với Thái Lan, chắc chắn ông không muốn một kết cục như thế xảy ra với 80 triệu trái tim Việt Nam. Và ông cùng các tuyển thủ Việt Nam đã thành công. Họ đã cùng nhau làm được điều mà bao thế hệ đi trước thất bại.
Từ một tập thể không có ngôi sao, họ đã nỗ lực làm việc để đi đến mục đích sau cùng đó là chiến thắng. Chính tinh thần và tính tập thể đã san lấp những khiếm khuyết về chuyên môn, về thể hình để tạo nên những kết quả không ngờ. Đó cũng chính là chân lý và nguyên tắc làm việc của ông H.Calisto.
Với chiến thắng đêm nay làm bệ phóng, mong rằng bóng đá Việt Nam sẽ được xây dựng một cách khoa học hơn với những chiến lược lâu dài thay thế phong cách làm việc theo kiểu thời vụ. Bóng đá Đông Nam Á chỉ là vũng trùng trên bình diện quốc tế. Hãy làm việc hơn nữa để đưa Việt Nam lên đến tầm cao châu lục, sánh vai với những Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Iraq... Chắc chắn không thể một sớm, một chiều ta thành công, nhưng nếu làm việc cực lực, nếu được đầu tư chu đáo bởi một bộ máy lãnh đạo có tầm nhìn xa thì chúng ta tin chắc rằng Việt Nam sẽ có thể ngẩng cao đầu nơi sân chơi Châu Á. Đó mới chính là điều mà mỗi người Việt chúng ta âm thầm mong mỏi trong tương lai. Đó mới xứng đáng với tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của hơn 80 triệu trái tim luôn dõi bước theo đội tuyển.
Bóng đá chỉ là một trò chơi, nhưng ẩn chứa biết bao điều thú vị. Nước mắt xen lẫn nụ cười. Chiến thắng hay thất bại chỉ trong khoảnh khắc. Như một vở kịch mà ta không đoán trước được đoạn kết. Đó chính là vẻ đẹp của trái bóng và đêm nay, người Việt chúng ta có được một đoạn kết ngập tràn nụ cười và niềm hạnh phúc. Mong rằng bóng đá Việt Nam sẽ còn nhiều giây phút thăng hoa như đêm nay! Xin cảm ơn tất cả các tuyển thủ. Các anh đã mang lại những giây phút khó quên trong đời! Xin cảm ơn ông Calisto. Bản lĩnh và tài năng của ông là câu trả lời hoàn hảo nhất cho mọi lời chỉ trích.
|
Hoan hô Có những dòng nước mắtRơi vì nỗi buồn đau Có những dòng nước mắt Rơi vì vui nghẹn ngào. Bao nhiêu giọt nước mắt Ứa tràn trên khán đài Bao nhiêu giọt nước mắt Ràn rụa mừng đêm nay. Đội Việt Nam vô địch Rừng rực cờ tung bay Đội Việt Nam vô địch Đất trời cùng ngất ngây. Việt Nam đã chiến thắng Đâu chỉ cho hôm nay Việt Nam đã chiến thắng Cho niềm tin tương lai. Xin cám ơn đội tuyển Cám ơn Ca-lit-tô Cám ơn triệu người Việt Tràn xuống đường HOAN HÔ! |
Chúng tôi thật sự hạnh phúc và tự hào với chiến thắng lịch sử này. Chúng tôi đã chạy thật nhanh bằng những đôi dày trượt băng và hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vô địch" trên đường phố. Thật tự hào và hạnh phúc khi vung cao cờ Việt Nam giữa xứ sở Bắc cực này. Cảm ơn các tuyển thủ, cảm ơn Calisto đã mang lại chiến thắng này.
* Vỡ òa sung sướng là cảm xúc của chúng tôi, những lưu học sinh xa quê nhưng luôn chung nhịp đập với Tổ quốc! Chiến thắng mong đợi đã quá lâu. Và cơn khát cháy bỏng của hàng triệu con tim VIỆT NAM bao lâu đã được giải bằng một lối chơi chặt chẽ, bình tĩnh, nắm thế trận và một bàn thắng đẹp mắt đúng thời điểm đã làm tất cả vỡ òa lên sung sướng!
Không phải là sân vận động, cũng không là những quán bia hay cà phê bóng đá, không phải đổ ra đường mà là trong một căn phòng 12m2 ở một khu ký túc xá tại LB Nga đã chật cứng chỗ với hơn 30 sinh viên dõi mắt theo trái bóng cổ vũ cho đội Việt Nam. Trước trận đấu chỗ ngồi đã ổn định và khai thác tối đa mọi vị trí có thể từ giường, ghế, bàn, bục cửa sổ, sàn nhà và tràn ra tận cửa!
Một phong cách rất Việt: vài ấm trà nóng ấm lòng những bạn vừa vội vã về từ trời tuyết băng giá ngoài kia, có bạn ngày mai phải nộp đồ án rồi cũng tạm gác lại xem cho trọn trận đấu. Tất cả thật trật tự và hồi hộp nhấp nhổm cùng những pha lên bóng của đội nhà! Cảm giác im bặt, lặng lẽ, buồn và tiếc nuối khi đội nhà bị thủng lưới. Những pha thót tim, bứt tóc gãi đầu khi đội nhà bỏ lỡ cơ hội. Rồi những tiếng chỉ đạo nghe như từ băng ghế huấn luyện viên: Bên trái kìa, chọc khe đi, chơi bóng nhỏ và ngắn thôi. Đẹp quá, trời ơi,…
Trước những pha vào bóng thô bạo hay những hành động tiêu cực của đội Thái thì bạn Sanhôc người Nga không kiềm chế nổi và cũng đã văng tục. Những phút cuối khi đội Việt Nam đã có một số chấn thương và cảm giác xuống sức thì tâm trạng thấp thỏm lo lắng để rồi vỡ òa trước cú đánh đầu đẹp mắt của tuyển thủ yêu quý Công Vinh.
Tất cả nhảy lên! Ôm chầm lấy nhau như đã quá lâu rồi chúng ta chưa gặp lại! Ôi Việt Nam, Việt Nam! Tuyệt vời! Yêu quá Việt Nam! Việt Nam chiến thắng! Việt Nam Vô Địch! Những cảnh tượng trước đây chỉ có trong mơ nay đã thành hiện thực, trao huy chương rồi cúp vàng vô địch Bóng đá Đông Nam Á! Ôi giây phút huy hoàng của khúc khải hoàn ca!
Rời phòng xem tâm trạng tất cả chúng tôi đều lâng lâng! Tất cả trở về phòng mình để tiếp tục ôn thi, để hoàn thành đồ án dù không có những cuộc "đi bão", xuống đường ăn mừng nhưng avatar tất cả sáng rực cờ đỏ sao vàng, startus là những câu chúc mừng đội nhà, comment trên các blog là những dòng chia sẻ cảm xúc: Ura, Việt Nam, ông vua bóng đá ĐNA! We are champions! Việt Nam tuyệt vời! Mở tiệc khao quân đê! Go go go, ale ale aleeeeeeeeee! Việt Nam vô đối! Hạnh phúc không thể nói nên lời! Tự hào quá Việt Nam ơi! Việt Nam muôn năm! Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng… Các cô bé thì cũng : Em iu Việt Nam! Cảm giác như lần đầu anh cầu hôn em vậy đó! Anh ơi, hãy yêu em như yêu đội Việt Nam nhé! … Ôi chưa bao giờ có một cảm xúc như thế!
Việt Nam! Việt Nam! Yêu quá, Việt Nam ơi!
Phóng to |
|
Giây phút đăng quang trong niềm vui vô bờ - Ảnh: TTXVN |
* Thật sự không thể tưởng tượng được mọi thứ lại nổ tung ở những giây cuối cùng của trận đấu. Bàn thắng bằng đầu của Công Vinh không chỉ mang lại cho chúng ta chiến thắng trong bóng đá mà còn chiến thắng về mặt tinh thần.
Người Thái chơi hay hơn ta, đẳng cấp hơn ta, đó chỉ là trên lý thuyết. Thực tế những gì diễn ra vào 180 phút lịch sử vừa qua đã minh chứng rằng chúng ta thắng không phải nhờ may mắn, nhờ những sai lầm của trọng tài mà bằng chính nghị lực, tinh thần và đẳng cấp, cái mà ai cũng đánh giá chúng ta thấp hơn. Những Hồng Sơn, Tấn Tài, Công Vinh, Vũ Phong... đều là những cầu thủ giỏi và không hề thua kém đối thủ nên chúng ta hãy tự hào rằng chiền thắng này là rất xứng đáng.
Đừng quên rằng người Thái đã làm tung lưới chúng ta bằng rất nhiều pha đánh đầu nhưng giờ đây chính chúng ta đã quật ngã họ bằng cách mà họ tấn công. Cũng đừng nghĩ rằng nhờ sự cổ vũ quá nhiệt tình của CĐV Việt Nam mà người Thái đã thua, bởi chính CĐV Thái cũng rất nhiệt tình rất hào hứng khi tiếp Việt Nam trên sân nhà nhưng họ vẫn thất bại.
Xin cám ơn và chúc mừng đội tuyển đã VÔ ĐỊCH, tôi muốn hô thật to hai từ ấy! Hỡi những nhà vô địch, các anh đã chiến đấu rất ngoan cường và ngoạn mục, các anh đã vô địch không chỉ bằng kỹ thuật, sức mạnh, nghị lực, bằng cú đánh đầu tuyệt đẹp mà còn vô địch bằng cả trái tim!
* Việt Nam chiến thắng! Tôi cũng như hàng triệu người dân khác đều vui lây với niềm hạnh phúc tột độ đó. Chờ đợi quá lâu rồi, một bàn thắng tuyệt vời! Chờ đợi quá lâu rồi, một niềm tin được thắp sáng! Chờ đợi quá lâu rồi, ngày chúng ta vươn cao chiếc cúp vô địch để trở thành vị vua mới của bóng đá Đông Nam Á.
Tôi cũng như bạn, như bao người dân yêu bóng đá, yêu đất nước mình, tôi đổ ra đường để cùng nhau tận hưởng cái cảm xúc vinh quang đầy kêu hãnh đó. Bóng đá mang cho mọi người niềm vui, và hôm nay nó lại mang đến theo cho tôi cả niềm hạnh phúc nữa. Vào đêm chiến thắng vinh quang của đất nước, tôi thấy mọi người dường như hòa vào một. Mọi người thân thiện với nhau, nụ cười luôn túc trực trên môi. Đường đông nghẹt, mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt hạnh phúc, “đi chung nhé”... Ôi,tuyệt vời làm sao! Một lần nữa, cám ơn bóng đá, cám ơn đội tuyển Việt Nam, cám ơn ông Calisto.
* Thật không biết diễn tả thế nào không khí tưng bừng đêm hôm nay, cả nước tràn ngập trong niềm vui chiến thắng. Hàng triệu người đã tụ tập trên các con đường ở thành phố Hồ Chí Minh để cổ vũ và được reo hò cho thỏa mãn niềm vui chiến thắng. Những lá cờ đỏ được giương lên cao, những chai lọ, kèn trống, bong bóng và những dụng cụ hỗ trợ cho việc cổ vũ càng làm nóng lên không khí của ngày đoạt cúp.
Tôi thấy có nhiều ông lão râu tóc bạc phơ cũng hồ hởi reo hò cùng đông đảo mọi người. Lúc này đây, niềm tự hào dân tộc biểu hiện rõ trên từng khuôn mặt. Khu vực xung quanh chợ Bến Thành giờ đây như sân vận động Mỹ Đình thứ hai, rộn rã niềm vui chiến thắng. Không khí nơi đây làm nóng lên niềm vui, niềm tự hào dân tộc, nó chế ngự được cái lạnh của thời tiết vào đông. Ôi! Chúng ta được giải phóng sự mong chờ trong suốt 49 năm và giờ đây niềm vui ấy vỡ òa trong chiến thắng, trong chiếc cúp vô địch mà đội tuyển Việt Nam đã đem về cho đất nước.Tất cả mọi người đều hô vang lên hai tiếng Việt Nam, Việt Nam. Tôi yêu tất cả các bạn, những vị anh hùng trên sân cỏ, tôi yêu ông "Tô", tôi yêu con người Việt Nam. Việt Nam Vô địch!
|
Chương mới cho bóng đá Việt Nam
1. Lịch sử các cuộc đối đầu giữa Henrique Calisto và Peter Reid. Trong bóng đá đôi khi các phép tính toán học trở nên vô nghĩa, các đội được đánh giá là mạnh hơn không có nghĩa là hiển nhiên thắng đội yếu như là 1+1=2. Đó là điều làm nên sự hấp dẫn của bóng đá. Bởi bóng đá là môn chơi tập thể, phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan như: tâm lý mỗi cầu thủ, điều kiện sân bãi, khán giả và quan trọng hơn hết là chiến thuật và sự chỉ đạo của huấn luyện viên. Lật lại lịch sử đối đầu giữa Herique Calisto và Peter Reid thời gian gần đây, chúng ta lại thấy nhiều bất ngờ thú vị của bóng đá. Peter Reid được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan mời về với mức lương khoảng 2 triệu USD/ năm, gấp hàng chục lần lương của Herique Calisto nhưng cuối cùng lại “sập bẫy” của “ Phù thủy” Calisto trong trận chung kết lượt đi ngay tại “thánh địa” Rajamangala và cuối cùng phải chịu chập nhận thua cuộc với tỷ số 1-2. Tổng kết các cuộc đối đầu gần đây giữa Calisto và Peter Reid thì vẫn bất phân thắng bại (hòa 2-2 tại chung kết T&T CUP tại Mỹ Đình, thua 0-2 tại vòng bảng AFF cup tại Sakurul Phuket, thắng 2-1 tại Rajamangala. Cuối cùng tại “ chảo lửa” Mỹ Đình, chúng ta có một trận đấu xuất thần, một lối chơi tấn công mạch lạc để rồi lần đầu tiên lên ngôi vô địch Đông Nam A sau 49 năm chờ đợi với bàn thắng vàng của Công Vinh ghi được ở phút bù giờ cuối cùng mang lại một trận hòa trên thế thắng của tuyển Việt Nam. “Phù thủy” Calisto đã thắng Peter Reid vào những giây cuối cùng bằng chính đặc sản của người Anh: lật cánh đánh đầu. Đó chính là món quà mừng năm mới mang tên “phù thủy” Calisto dành tặng người hâm mộ Việt Nam. Một trận đấu thật thăng hoa và giàu cảm xúc. Đêm nay sẽ có nhiều giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc và sung sướng. Thật tuyệt vời tinh thần Việt Nam. 2. “Bất ngờ” mang tên Minh Phương Chắc chắn người Thái Lan sẽ rất lâu mới có thể “tiêu hóa” được thất bại này và họ cũng không thể hiểu được Việt Nam lại chơi hay đến thể. Đơn giản, dưới bàn tay của thầy “phù thủy” Calisto, Việt Nam trở nên rất mạnh mẽ và bất ngờ khó lường. Trận chung kết lượt đi trên “thánh địa” Rajamangala là bài phòng ngự phản công đã đạt đến tầm nghệ thuật. Trận chung kết lượt về tại “chảo lửa” Mỹ Đình là món quà “bất ngờ” mang tên Minh Phương dành tặng người Thái. Peter Reid chắc hẳn sẽ rất “sốc” khi thấy hiệp 2 Việt Nam chơi tấn công tổng lực và những đường lật cánh đánh đầu hay đến thế. Cuối cùng, với cú sút phạt không lẫn vào đâu được của Minh Phương và cú đánh đầu hất ngược bóng vào góc xa của Công Vinh đã hạ gục người Thái ngay trước cửa "thiên đường". Cảm ơn “phù thủy” Calisto và đội tuyển Việt Nam. Các anh đã chiến đấu và chiến thắng như những người anh hùng. Chào mừng nhà tân vô địch Đông Nam Á. Đêm nay lại là một đêm không ngủ, một năm mới lại sắp đến và bóng đá Việt Nam cũng như đất nước Việt Nam sắp sang một chương mới tràn đầy niềm tin và hy vọng. |




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận