28/12/2015 19:18 GMT+7

Cảm ơn cuộc đời: Tri ân những trái tim tử tế

H.LÊ
H.LÊ

TTO - Dài 70 phút, phát sóng vào 21g40 ngày 29-12 trên VTV1, Cảm ơn cuộc đời mang đến những câu chuyện nhân văn dưới góc nhìn của các em nhỏ.

Bé Nguyễn Quốc Huy sau năm tháng rời Bệnh viện Nhi Đồng 1, tháng 4-2015 - Ảnh: Hữu Khoa
Bé Nguyễn Quốc Huy sau năm tháng rời Bệnh viện Nhi Đồng 1, tháng 4-2015 - Ảnh: Hữu Khoa

Đó là câu chuyện sống sót kỳ dịu của bé  Nguyễn Quốc Huy - bị xe trộn bê tông gây tai nạn khiến em văng ra khỏi bụng mẹ và mất một chân; là câu chuyện của em Hà Thị Niên, 10 tuổi, ở xã Khoen On, Tân Uyên- Lai Châu bị u ở cổ từ lúc một tuổi, được tổ chức VTFrance tìm ra và cứu chữa; là cô bé Yên Khê bị mẹ vứt xuống giếng, được mọi người cứu giúp khi nghe tiếng khóc của em. Và không thể không nhắc đến cậu bé Thiện Nhân với hành trình đi tìm một cuộc sống bình thường…

Cuộc đời đón chào các bé bằng thử thách khốn cùng. Nhưng  có những bàn tay yêu thương đã chìa ra, nâng đỡ các em mạnh mẽ bước tiếp hành trình sống của mình.

Chương trình như lời tri ân đến hành động đẹp ấy và gieo một niềm tin rằng cuộc đời này vẫn còn nhiều trái tim tử tế, và bất kỳ ai cũng có thể trở thành “hiệp sĩ” của lòng tốt.

H.LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên