21/06/2012 00:17 GMT+7

Cảm ơn bóng đá hồn nhiên

TRẦN DUY ĐỨC
TRẦN DUY ĐỨC

TT - Vòng đấu bảng đã kết thúc mà không có bất ngờ thật sự nào khi các đội bóng bị đánh giá thấp hơn đều phải ra về sớm. Nhưng điều đó không có nghĩa 24 trận đầu tiên của Euro 2012 đã diễn ra trong thế trận một chiều dành cho các đại gia.

TT - Vòng đấu bảng đã kết thúc mà không có bất ngờ thật sự nào khi các đội bóng bị đánh giá thấp hơn đều phải ra về sớm. Nhưng điều đó không có nghĩa 24 trận đầu tiên của Euro 2012 đã diễn ra trong thế trận một chiều dành cho các đại gia.

Người Ý đã nói quá nhiều về sự dàn xếp giữa Tây Ban Nha và Croatia mà dường như quên mất rằng ngăn cách giữa họ và tấm vé vào vòng 2 vẫn còn một Ireland. Người Anh bước vào trận đấu với Ukraine trong nỗi lo bại trận lớn đến mức phải rúm mình phòng ngự mà chẳng để tâm đến việc: trong trường hợp xấu nhất, Thụy Điển vẫn có thể cứu vớt họ.

Nếu Ronaldo có cùng Bồ Đào Nha leo lên đến đỉnh của châu Âu thì trước khi huênh hoang về một danh hiệu “Quả bóng vàng” nào đó, anh hãy thầm cảm ơn sự vô tư của Đan Mạch khi họ đã không cố thủ cầu hòa giữa lúc đang đắc thế.

Khi những gã khổng lồ trở nên quá thực dụng, các đội bóng yếu hiểu rằng cách thức tồn tại duy nhất chính là quay trở lại với lối đá bóng hồn nhiên. Đó cũng là điều may mắn cho giới hâm mộ túc cầu bởi nếu cả Anh lẫn Ukraine đều chơi phòng ngự thì có bao nhiêu người đủ sức thức xem cho đến lúc mãn cuộc?

Đừng quá ngạc nhiên nếu kể từ đêm mai, những trận cầu không bàn thắng lại bắt đầu xuất hiện!

TRẦN DUY ĐỨC

TRẦN DUY ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên