Cấm liên tưởng

BÚT BI
BÚT BI

TT - Xem tấm ảnh <A href="http://nhipdoi.tuoitre.vn/trang/chi-tiet?id=3621#.U5CfcHJ_vCA" target=blank>“Tình cha”</A> dự thi mục “Nhịp đời qua ống kính” đăng trên trang 9 số báo hôm nay, thú thật là khó cầm được nước mắt - Bút Bi kể cho một đồng nghiệp nghe, sau khi được xem sớm chuyên mục này.

Bởi cha yêu con theo cách của cha

- Ông kể chi tiết hơn chút nữa đi, người bạn đồng nghiệp không kềm được sự tò mò.

- Bức ảnh này chụp cảnh người cha là ông Hoa Xuân Tứ dùng miệng ngậm chiếc muỗng để xúc từng muỗng cơm đút cho con gái bị bệnh nặng. Sở dĩ ông Tứ phải dùng miệng ngậm chiếc muỗng đút cơm cho con là vì từ nhỏ ông đã bị máy ép mía nghiến đứt lìa hai cánh tay.

- Dù chưa được xem nhưng chỉ mới nghe kể cũng thấy khâm phục ông Hoa Xuân Tứ. Nhưng mà này, Bút Bi có thấy tên ông Tứ gợi nhớ một cái tên nào rất quen không?

- E hèm, tui hiểu ông anh liên tưởng đến ai rồi! Làm ơn đừng xúc phạm như thế. Chẳng qua chỉ trùng họ và chữ lót thôi, chứ một người ở nước mình, một người ở tít bên phương Bắc. Nhưng quan trọng hơn sự khác biệt về địa lý là sự khác biệt về con người. Một bên tuy tật nguyền, nhưng có trái tim nhân ái bao la; còn một bên mặt mày phương phi béo tốt nhưng lòng dạ hiểm ác, mồm miệng điêu toa…

- Bút Bi biết tui liên tưởng đến ai không mà bức xúc thế?

- Hừm, ông nói cái người trùng họ, trùng chữ lót với ông Tứ, nhưng tên là Oánh chứ gì! Cấm ông liên tưởng bậy bạ như thế nhé.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất