Cái tâm không yên

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ông này, cả tháng nay tôi mất ngủ vì câu chuyện vùng biển Hoàng Sa của chúng ta bị tên hàng xóm mang cái giàn khoan của nợ sang cắm trái phép.

Quốc hội gởi thư tố cáo Trung Quốc tới nghị viện các nướcTổng liên đoàn lao động VN ra tuyên bố phản đối Trung QuốcCận cảnh tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam

Nhưng đặc biệt sự mất ngủ lại trầm trọng hơn mấy ngày gần đây, khi nghe tên hàng xóm cứ gân cổ lên bảo rằng tàu của họ bị ta tấn công cả ngàn lần! Cứ suy luận một cách bình thường cũng thấy, đó là chẳng bao giờ có chuyện tàu nhỏ lại đi tấn công tàu to! Tôi thật sự không hiểu họ cũng có cái đầu mọc trên cái cổ, nhưng tại sao lại ăn nói lếu láo, ngang ngược đến thế?

- Ông không hiểu à? Thế thì tôi xin đọc cho ông nghe một đoạn văn này nhé: ”Còn như nói đến ồn ào, cái mồm người Trung Quốc thì to không ai bì kịp. Ở bên Mỹ có một câu chuyện tiếu lâm như sau: Có hai người Trung Quốc đang nói chuyện với nhau, người Mỹ lại tưởng họ sắp đánh nhau nên gọi điện cho cảnh sát. Khi cảnh sát tới, hỏi họ đang làm gì thì hai người Trung Quốc trả lời: Chúng tôi đang thì thầm với nhau! Tại sao người Trung Quốc lại to mồm? Bởi tâm không yên ổn. Cứ tưởng lên cao giọng, to tiếng là lý lẽ mình mạnh. Cho nên lúc nào cũng chỉ cốt nói to, lên giọng, mong lý lẽ đến với mình. Nếu không, tại sao họ cứ phải gân cổ lên thế?”.

- Ai mà viết hay thế?

- Đó là một đoạn rất ngắn trong tác phẩm Người Trung Quốc xấu xí, do chính một người Hoa viết ra, chứ chẳng phải người ngoài nói.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất