- Tui nghĩ cái nào cũng đáng sợ hết, cứ giả là phải tránh xa. Nhất là mới đây nghe vụ có những tài xế xe tải côngtainơ xài bằng giả. Cái giả này thì nghe tiếng còi thôi cũng tấp ngay vào lề.
- Vậy có thể nói cái giả đáng sợ nhất là cái bằng giả. Bằng gì mà giả cũng đem lại những hậu quả nặng nề, nghiêm trọng. Anh cán bộ không chịu học mà muốn có bằng để được vào quy hoạch, được đề bạt thì xài bằng giả (bằng tốt nghiệp phổ thông, đại học...).
Và hậu quả là những cán bộ này với trình độ yếu, năng lực thiếu thì hoặc là chẳng làm nên việc gì, hoặc là làm tầm bậy, làm sai, thiệt hại tổn thất nặng nề.
- Chuyện đó thì nghe nhiều cũng quen, không còn sợ lắm. Còn cái vụ mấy bác tài xe côngtainơ phóng xe như bay trên đường mà xài bằng lái giả mới thiệt là... kinh hãi.
Xài bằng giả là từ tay nghề, kiến thức luật pháp đến chuyện đạo đức người lái xe đều không được kiểm tra đầy đủ nghiêm ngặt. Như vậy lại ôm vôlăng một cái xe to khủng như thế để phóng trên đường, có lẽ không gây tai nạn mới là lạ!
- Quen hay lạ, sợ nhất hay sợ nhì thì cái món bằng giả này cũng không thể chịu đựng được nữa rồi. Bà con mong Nhà nước ra tay quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, trị cho tiệt nọc cái nạn bằng giả này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận