- Một sân golf to nhất, trong đó có sân bay, bến du thuyền và cả sân chơi thú nhún! - vị này hể hả.
“Còn chị?” - người dẫn chương trình quay sang một bà béo ị quàng khăn phu la và thắt nơ đỏ, chừng như phất lên từ các chuyến buôn đường dài.
- Một trung tâm thương mại to nhất, trong đó có cả sân bay, trong sân bay có sân golf. Khán trường xì xào: ”Trong sân bay có sân golf thì xoàng quá, nước mình có quá trời...”.
“Còn ông?”, người dẫn chương trình nhìn sang một vị mồ hôi luôn lấm tấm trên mặt.
- Một cái ghế bự nhất, tự động hạ xuống khi gặp sếp to, tự động nâng cao khi gặp lính nhỏ. Khán giả xì xào: ”Cái ghế gì mà lạ vậy cà?”.
Đến phần ý tưởng từ khán giả, một bà thắt khăn rằn được chọn, dõng dạc:
- Tui nghĩ các vị nên hùn vốn lại, nên xây một con đường to nhất, một bệnh viện lớn nhất, một trường học bự nhất... cho chúng tôi nhờ!
Khán giả trong phim trường vỗ tay rần rần!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận