26/09/2005 07:46 GMT+7

Cái chết của người phu xe Thiên Tân

TRẦN ĐỨC THÀNH
TRẦN ĐỨC THÀNH

TT - Phu xe Bai Fangli cả đời chở khách trên chiếc xe ba bánh của mình qua các đường phố Thiên Tân. Thất học, nhưng người phu xe già quan tâm sâu sắc chuyện giáo dục.

6QIMgoqK.jpgPhóng to
Người phu xe chờ khách tại Bắc Kinh (ảnh có tính chất minh họa)
TT - Phu xe Bai Fangli cả đời chở khách trên chiếc xe ba bánh của mình qua các đường phố Thiên Tân. Thất học, nhưng người phu xe già quan tâm sâu sắc chuyện giáo dục.

Trong 18 năm qua ông chắt góp tới 350.000 nhân dân tệ (42.300 USD) từ đồng tiền vắt kiệt mồ hôi của mình để giúp 300 học sinh, sinh viên nghèo Thiên Tân. Năm 2004, truyền hình trung ương Trung Quốc chọn ông là một trong 10 ứng viên cho danh hiệu "Những người làm rung động trái tim Trung Quốc".

Theo Trung Hoa Nhật Báo ngày 24-9, câu chuyện bắt đầu từ năm 1986. Gói ghém được ít tiền sau nhiều năm đạp xe, lão Bai - lúc ấy tuổi đã ngoài 70 - trở về quê Hồ Bắc định dưỡng già.

Về làng, ông thấy nhiều học sinh quá nghèo phải bỏ học. Ông bèn tặng trường làng 5.000 tệ (610 USD) rồi quay lại Thiên Tân tiếp tục đạp xe. Từ đó, ông góp hầu hết thu nhập cho các trường trung và đại học Thiên Tân.

Ông chấp nhận tiếp tục sống trong căn nhà ọp ẹp ở ngoại ô Thiên Tân, bữa rau bữa cháo. Thậm chí năm 1995 ông còn mở một cửa tiệm tạp hóa bên cạnh ga đường sắt Thiên Tân để kiếm thêm ngoài giờ còng lưng đạp xe.

Không phải ai cũng hiểu ông, kể cả người thân trong gia đình. Bà Bai Jinfeng, con gái ông, kể: "Lúc đầu, chúng tôi không thích việc cha làm chút nào. Ông không giúp gì nhiều cho gia đình, lại quá tiện tặn với chính mình".

Thế nhưng dần dần họ cũng nhận ra, nhất là khi họ nhìn thấy những sinh viên ông giúp đỡ nghèo khó và vô vọng ra sao: "Giờ chúng tôi đã hiểu ông thật lòng hạnh phúc khi giúp đỡ người khác".

Những người nhận tiền quyên góp của ông cũng thấy ái ngại. Một nhân viên Trường đại học Nam Khai tên Liu kể: "Năm 1996, lần đầu tiên ông đến trường chúng tôi góp tiền. Chúng tôi hiểu mỗi xu ông góp đẫm mồ hôi lao khó. Chúng tôi không muốn cầm tiền của một lão ông đã 80. Nhưng ông cứ nài nỉ, lại hứa sẽ còn mang tiền tới nữa".

Tháng năm năm nay, ông ngã bệnh. Hay tin ông ốm, sinh viên Đại học Nam Khai trong tháng chín này đã gấp 99 con hạc giấy cầu nguyện cho ông. Nhưng căn bệnh nan y ung thư phổi cuối cùng đã mang ông đi ngày 23-9.

Một sinh viên viết trên bản tin Internet của Trường Nam Khai: "Gương mặt ông đầy những nếp nhăn nhưng tôi vẫn thấy trên đó sự thuần khiết". Những sinh viên từng được ông giúp đỡ nói họ không quên con đường đến tương lai thênh thang của mình có những vòng xe nhọc nhằn của một lão phu thất học.

TRẦN ĐỨC THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên