![]() |
Ruslana Korshunova - Ảnh: vngallery.blogspot.com |
Ngày 28-6, siêu người mẫu gốc Nga Ruslana Korshunova đã chết do chấn thương khi rơi từ bancông căn hộ tầng 9 của tòa nhà số 130 Water Street (Manhattan, New York, Mỹ) xuống đất. Khám nghiệm tử thi và hiện trường cho thấy không có dấu hiệu của xô xát hoặc bạo lực. Điều tra kết luận giả thiết chính thức về nguyên nhân cái chết là do tự tử.
Những dòng tin ngắn quả là không đủ để giải tỏa hết những uẩn khúc đằng sau cái chết bất ngờ của một người mẫu mà tương lai tưởng còn thênh thang phía trước...
Một ánh hào quang
Ruslana Korshunova vào nghề người mẫu từ năm 15 tuổi. Năm lớp 11, khi đang ấp ủ giấc mơ học đại học ở Đức, Ruslana được mời chụp ảnh minh họa cho một bài báo về Alma Ata (thủ đô Kazakhstan, nơi cô sinh ra) trên một tạp chí du lịch.
![]() |
Tấm ảnh khiến cô lọt vào tầm ngắm của công nghiệp người mẫu Mỹ - Ảnh: KP |
Năm 2005, cô người mẫu 17 tuổi trở thành phát hiện chính của tuần lễ mốt New York. Các tờ báo phương Tây nhanh chóng dự báo cô sẽ trở thành ngôi sao. Tạp chí Vogue ca ngợi "vẻ đẹp huyền ảo và vĩnh cửu" của cô. Với mái tóc dài chưa từng cắt từ năm 15 tuổi, phương Tây gọi cô là "Nàng Rapunzel (*) của nước Nga". Cô được mời đi biểu diễn ở New York, Paris, London, Milan và Matxcơva.
Tới năm 2008 thì Ruslana không cần phải đi chụp ảnh nữa. Cô trở thành gương mặt quảng cáo cho các công ty DKNY, Christian Dior và Nina Ricci, xuất hiện trên các trang bìa của báo Pháp Elle và Vogue của Nga. Ruslana làm việc với những nhà tạo mốt nổi tiếng như Christian Dior (Pháp), Vera Wang, Jill Stuart và Betsey Johnson (Mỹ)… Cô mua cho mình căn hộ ở Manhattan, cải thiện đáng kể đời sống gia đình bằng căn nhà mới xây ở trung tâm Alma Ata... Ai cũng bảo câu chuyện đời cô hệt như cổ tích!
Ngôi sao đã tắt
![]() |
Những bông hoa tưởng niệm Ruslana trước tòa nhà căn hộ của cô ở New York - Ảnh: KP |
Thế nhưng ngôi sao lịm tắt vào ngày 28-6, đúng ba ngày trước khi cô tròn 21 tuổi. Tối thứ bảy 27-6, cô cùng người bạn trai cũ của mình là Artyom Perchenok tới chơi nhà cha mẹ Artyom cũng ở New York. Họ cùng xem bộ phim Bóng ma, sau đó Artyom đưa Ruslana trở về căn hộ của cô vào lúc 4 giờ sáng. Người trực cổng cho biết cô trông "rất bình thường vào lúc trở về".
Vậy mà… 14g30 ngày hôm đó, theo các nhà điều tra, cô phá tấm lưới chắn cửa sổ của tòa nhà (đang được che để sơn tường lại) và nhảy lầu tự tử. Những người thân cận cô khẳng định cô hoàn toàn không dùng ma túy hoặc uống rượu (kết quả xét nghiệm độc chất hiện vẫn chưa rõ).
Hầu hết những người quen biết hoặc đồng cảm với cô đều không dễ dàng chấp nhận cô tự tử. Bạn gái thân của cô, Kira Titeneva, kể mới trò chuyện qua điện thoại với Ruslana đêm trước, và không nhận ra dấu hiệu gì bất thường. "Cô ấy yêu cuộc sống làm sao. Cô như thiên thần, chưa bao giờ thử ma túy, cô ấy không thể nào tự tử, Ruslana hoàn toàn không phải là loại người như thế".
Không như cổ tích…
Những giả thuyết khác Có giả thuyết cho rằng cú ngã của cô là một trường hợp bất hạnh. Có thể cô với người qua lan can để đẩy tấm lưới vây chắn mất tầm nhìn từ cửa sổ, nhưng do vóc người cao, lại do mệt mỏi thời gian gần đây nên cô mất thăng bằng. Có một chi tiết chống lại giả thuyết tự tử, theo báo Tin Tức (Nga): Ruslana rất sợ độ cao nên nếu phải tự tử, có lẽ cô đã chọn phương cách khác. Tờ báo nói trong một show quảng cáo cho Nina Ricci, cô đã được đưa lên tới tận trần nhà. Sau khi hạ xuống, mặt cô xanh tái vì sợ. Tờ báo này dẫn lời người dẫn chương trình Show Boom của truyền hình Kazakhstan, anh Roman Alesandrov, cho rằng cái chết của cô có thể liên quan tới một đơn kiện trị giá nửa triệu USD. Roman là bạn thân nhiều năm qua của Ruslana, tuy tính tình kín đáo nhưng Ruslana có lần kể cho anh nghe vấn đề của mình: cô phát hiện bị các đại diện qua mặt, biển thủ tiền thù lao của cô. Ruslana báo đã đâm đơn kiện đòi lại số tiền nửa triệu USD. "Ai biết vụ kiện ấy sẽ kết thúc ra sao? Và nếu có lợi cho Ruslana, biết đâu người ta muốn dẹp bỏ cô? Tôi không tin Ruslana tự tử" - Roman tuyên bố. |
Bạn trai cũ của cô, Artyom Perchenok, trả lời trên New York Post rằng gần đây Ruslana quá mệt mỏi vì công việc và vì những vấn đề riêng của mình. Anh nói Ruslana rất cô đơn: "Dĩ nhiên, khi bạn mới 20 tuổi và đi khắp thế giới, bạn chẳng có gì để phải than phiền số phận. Nhưng lẽ ra nên có người thân bên cạnh, khuyên bạn mặc gì, ăn uống thế nào"...
New York Post cho hay đầu năm nay Ruslana đã theo một khóa học tại Trường phát triển cá nhân mang tên "Hoa hồng thế giới" ở Matxcơva". Đây là một loại trường đào luyện về tâm lý giúp học viên đạt được mục tiêu trong cuộc đời. Tờ Sự Thật Komsomol đã tìm tới ngôi trường này và được xác nhận về khóa học trên trong bài viết ra hôm qua.
Theo bài báo, một tháng trước khi chết, cô có gọi điện về trung tâm: cô người mẫu hàng đầu của các công ty mốt thế giới giờ đang phải ngồi không vì không có hợp đồng!
Ông Vladislav Novgorodtsev, huấn luyện viên của Ruslana tại trung tâm trên, cho biết: "Cuộc đời cô không hoàn toàn là cổ tích. Hầu như cô không được trả tiền trong những sô chụp ảnh gần đây nhất, thậm chí có lúc phải mượn tiền để mua vé về Matxcơva". Theo ông, nếu Ruslana tự tử thì nguyên nhân có thể là tình huống không lối thoát và sự bất bình. "Bất bình thế giới xung quanh vì sự vô dụng của mình. Cô ấy thấy bất công khi xung quanh cô là những kẻ giàu có, một thế giới rực rỡ. Cô nổi tiếng nhưng lại không nhận được gì từ sự nổi tiếng đó cả, về khía cạnh tinh thần lẫn vật chất".
Những dòng Ruslana tâm sự trên trang web "Bạn đồng học" trong tháng 5-2008 cho thấy tâm trạng u uất của cô: "Tôi thật sự đánh mất mình. Liệu có khi nào tôi tìm thấy mình không?".
Hai giờ trước khi chết, cô cũng đã vào trang web này. Nhưng cô không để lại nhắn nhủ nào trên trang web mà phần giới thiệu về mình, cô từng viết: "Khi ta thả con chim khỏi chiếc lồng chật chội để nó bay lên trời/ Nó sẽ vút lên thiên thanh không bao giờ trở lại...".
Theo những bạn bè của cô ở Alma Ata, gần đây Ruslana có những biểu hiện muốn thay đổi triệt để cuộc sống. Cô nói nhiều về ý định rời Mỹ và chuyển về sống ở Matxcơva. Cô muốn học đại học một cách nghiêm túc để chuẩn bị cho cuộc sống "hậu người mẫu" của mình... Nhưng cổ tích đã khép.
"Rapunzel nước Nga" không như nàng Rapunzel của anh em Grimm nhờ mái tóc dài thả xuống tháp mà gặp được hoàng tử và thoát cảnh cá chậu chim lồng. Có lẽ rất lâu về sau này, người ta vẫn còn phải hỏi vì sao vẻ đẹp cổ tích của Ruslana không mang lại cho cô hạnh phúc.
________________________
(*): Rapunzel: Nhân vật trong cổ tích do anh em Jacob và Wilhelm Grimm (Đức) sưu tập. Rapunzel là con gái một cặp vợ chồng hiếm muộn, xinh đẹp như thiên thần, bị mụ phù thủy bắt nhốt trên tháp cao. Mỗi lần muốn lên tháp gặp nàng, mụ phù thủy buộc nàng thả mái tóc dài xuống. Chính mái tóc này đã đưa một vị hoàng tử đến gặp nàng và sau nhiều thử thách, hai người đã được sống bên nhau hạnh phúc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận