
Các bạn trẻ TP.HCM trong lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" kỷ niệm Quốc khánh 2-9 tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: QUỲNH TRÂM
Khi yêu nước bằng những câu chuyện gần gũi đời thường
Nếu lịch sử từng quen với những biểu hiện yêu nước cụ thể như ra trận, hy sinh, cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc, thì trong thời bình hôm nay, yêu nước cần được thể hiện bằng những câu chuyện gần gũi đời thường.
Một bạn trẻ không xả rác nơi công cộng, đó là yêu nước. Một người từ chối lan truyền tin giả, không cổ xúy cực đoan, đó cũng là yêu nước. Những điều tưởng nhỏ bé ấy đang góp phần tạo nền tảng vững chắc cho xã hội.
Câu hỏi đặt ra là chúng ta đã giúp người trẻ hiểu đúng về yêu nước hay chưa?
Thực tế đã từng có lúc lòng yêu nước bị "giản lược" thành vài hoạt động bề nổi, thậm chí kiểu hô khẩu hiệu. Có ý kiến cho rằng nếu chỉ dừng ở đó, giới trẻ sẽ nhìn nhận tình yêu nước như một cảm xúc nhất thời, thiếu chiều sâu, rồi nhanh phai nhạt sau những ngày lễ.
Vì vậy, yêu nước hôm nay không nên chỉ là lời kêu gọi chung chung, mà cần một cách diễn giải mới. Đó là trách nhiệm cá nhân với cộng đồng, là ý thức rằng mỗi hành vi nhỏ của mình đều góp phần định hình bộ mặt đất nước.
Ở góc độ này, giáo dục đóng vai trò then chốt. Bài học lịch sử, ngoài số liệu, sự kiện, trận đánh hay chiến thắng, rất cần được kể lại qua những câu chuyện về con người, về lựa chọn, về cái giá của tự do.
Khi người trẻ hiểu độc lập hôm nay là kết quả của bao hy sinh xương máu thế hệ trước, họ sẽ tự khắc biết trân trọng những gì đang có. Nhưng giáo dục thôi chưa đủ, xã hội cũng cần tạo không gian để người trẻ "thực hành" lòng yêu nước.
Tham gia hoạt động tình nguyện, dự án cộng đồng là cách được nhiều bạn trẻ ưa chuộng hiện nay. Đơn giản hơn, đó có thể là một môi trường minh bạch, nơi sự cống hiến của người trẻ được ghi nhận và thấy rõ ý nghĩa. Từ đó, họ sẽ gắn bó với cộng đồng một cách tự nhiên hơn.
Sự tỉnh táo cần thiết
Một khía cạnh khác cũng cần nhìn thẳng: trong thời đại số, lòng yêu nước dễ bị lợi dụng, trở thành cái cớ cho những làn sóng cảm xúc cực đoan.
Chỉ cần một thông tin chưa kiểm chứng, một đoạn video cắt ghép, là đủ kích hoạt phản ứng dữ dội. Nếu không tỉnh táo, lòng yêu nước lúc ấy có thể biến dạng thành sự công kích, thậm chí gây chia rẽ.
Có lẽ điều đáng quý nhất ở mỗi ngày lễ lớn của đất nước nằm ở cách chúng ta tiếp nối. Thế hệ đi trước đã làm tròn vai trò của mình trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Thế hệ hôm nay may mắn không phải lặp lại những hy sinh ấy, nhưng cần tìm cách đóng góp phù hợp với thời đại của mình.
Yêu nước không phải điều gì quá lớn lao. Nó bắt đầu từ một lối sống tử tế, làm việc có trách nhiệm, không quay lưng với những vấn đề chung. Khi mỗi người trẻ ý thức được như vậy, lòng yêu nước không cần "hun đúc" bằng lời đao to búa lớn mà sẽ âm thầm lớn lên, sâu sắc.
Khi ấy, mỗi dịp 30-4 hay Quốc khánh 2-9 sẽ như lời nhắc nhở: đất nước được tạo nên bởi hy sinh hay chiến thắng oanh liệt, và còn bởi cách mỗi thế hệ lựa chọn để sống cùng nhau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận